Premier League: ‘Thợ hàn’ Ranieri hạ nhục Van Gaal

(PL)- Sân King Power chứng kiến một kỷ lục Premier League tồn tại 12 năm bị phá vỡ cùng sức mạnh của “bầy cáo” làm lúng túng “quỷ đỏ” trong trận hòa hụt hơi.

Khi kỷ lục mới của bóng đá Anh ra đời cùng với việc MU bị cầm chân khiến không thể leo lên ngôi đầu trước một Leicester City với dàn cầu thủ “bình dân” được mệnh danh là “bầy cáo” thì báo chí Anh cứ xoáy vào sai lầm của Van Gaal. Rất ít ai ca ngợi đúng mực về một “gã thợ hàn” Claudio Ranieri buộc một đại gia như MU phải mướt mồ hôi và hú hồn khi lượm được 1 điểm.

Với một đội hình hàng trăm triệu bảng nhưng thầy trò HLV Van Gaal lại hốt hoảng trước bàn thắng của cầu thủ được Leicester City mua về với giá 1 triệu bảng - Jamie Vardy. Tất cả là do “gã thợ hàn” Claudio Ranieri đã biến một tập thể cầu thủ “bình dân” trở thành một đội bóng giàu sức mạnh, giàu tiềm lực và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với một MU “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”.

Giới chuyên môn cứ xoáy vào “sai lầm của Van Gaal” khi sử dụng đội hình 3-5-2 để đối phó với hiện tượng Leicester City. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì điểm nhấn của trận đấu không phải do MU sai về đấu pháp mà vì chủ nhà đã “bắt bài” được toàn bộ đối thủ dù thời gian khống chế bóng ít hơn.

Tiền ít, cầu thủ “bình dân” nhưng nhà cầm quân Ranieri đã biến các cầu thủ như Vardy thành những chiến binh quả cảm mà Van Gaal không có. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi HLV Van Gaal chỉ chú trọng đến việc khoan hàng thủ đối phương thì HLV Claudio Ranieri lại chủ trương ngăn đối thủ ngay từ tuyến hai bằng lối đá pressing.

Leicester City không chỉ hơn về cơ bắp mà còn hơn ở khả năng kiểm soát tình huống dù số lần bóng bên phần sân MU ít hơn hẳn việc “quỷ đỏ” dồn người sang phần đất Leicester City.

Đã có những so sánh nói lên sự bất công giữa giá trị của Rooney hay Martial so với chiến tuyến bên kia với một Jamie Vardy tiêu biểu cho sức bật và tính hiệu quả của một đội bóng bình dân.

Trong khi MU vẫn rườm rà với những pha bóng ban bật để khống chế thật nhiều và thật lâu thì Leicester City chỉ cần hai đường chuyền và vài lần chạm bóng là De Gea phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng nhanh như điện khi bóng từ tay thủ môn Schmeichel đến lúc Jamie Vardy nêu kỷ lục bằng bàn thắng đi vào kỷ lục Premier League chỉ có vài giây và có trung vệ của MU mới chỉ kịp rút về đến giữa sân.

“Gã thợ hàn” Ranieri đã không chơi thứ bóng đá co cụm phòng ngự tiêu cực mà luôn đặt hàng thủ MU vào tình trạng báo động đỏ trong những lần lên bóng tốc độ được xây bởi một đội hình “bình dân”. Nếu từ tuyến hai đến hàng công với cặp trung phong MU cao giá hơn cả đội Leicester City luôn khó khăn khi nhận bóng thì ngược lại hàng thủ MU thường xuyên rơi vào thế tối kỵ là phải chạy trối chết trong hoàn cảnh hướng mặt về cầu môn nhà. Bàn thua ở phút 24 của hàng thủ ít thủng lưới nhất giải là một minh chứng.

HLV Ranieri không có nhiều tiền để đi chợ như Van Gaal nhưng ông lại có một cái đầu rất thực tế để giúp các học trò mình trị đối thủ bằng việc phát huy tất cả tố chất có được. Và hình ảnh đối nghịch giữa Rooney như mất tích trong trận đấu và Vardy lập kỷ lục sau pha bứt tốc tận dụng tình huống hiếm hoi là một minh chứng.

Chỉ 1 điểm (Schweinsteiger đánh đầu gỡ 1-1 ở phút 45+1) khiến Leicester City mất ngôi đầu vào tay Man. City nhưng với những gì thể hiện trên sân King Power thì rõ ràng là thầy trò Van Gaal đã bị hạ nhục. Họ có rất nhiều tiền nhưng không sao mua được điều mà thầy trò Ranieri đang sở hữu cùng một lối chơi rực lửa.

Kỳ tích của Jamie Vardy

12 năm trước, Van Nistelrooy khi khoác áo MU đã đi vào lịch sử với thành tích ghi bàn liên tiếp trong 10 trận đấu tại Premier League. Rạng sáng 29-11, kỷ lục đó đã bị Jamie Vardy phá vỡ với 11 trận ghi bàn liên tiếp và cột mốc đáng nhớ chính là bàn thắng vào lưới đội bóng cũ của Van Nistelrooy. Đấy là một kỳ tích của cầu thủ mà gần bốn năm trước được mua về từ một đội nghiệp dư với cái giá chỉ 1 triệu bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.