Puma cắt tài trợ cho tuyển Israel với lý do thật khéo léo

(PLO)- "Báo đen" Puma không còn nằm trên ngực áo của tuyển Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà sản xuất đồ thể thao và bóng có trụ sở tại Đức đã cắt hợp đồng vốn còn 1 năm với đội tuyển bóng đá Israel rất bất ngờ.

Nhà sản xuất đồ thể thao lâu đời và danh tiếng của Đức nêu ra lý do rất...tế nhị: “Puma luôn hướng đến những thị trường sôi động và phát triển theo chiều hướng tốt, Puma không hướng đến thị trường khi thể thao đang có dấu hiệu ít dần và trong tài trợ, chúng tôi luôn hướng đến sự chọn lựa những thị trường phát triển và ngày một sôi động”.

Puma.jpg
Puma kết thúc hợp đồng với tuyển Israel sớm một năm. Ảnh: Getty

Quả là thông điệp của Puma cực kỳ khôn ngoan và thông minh, một nhà sản xuất thể thao danh tiếng ở một nước như Đức không muốn trực tiếp tuyên bố rằng việc họ kết thúc sớm hợp đồng một năm là do chiến tranh, trong đó Israel đã tấn công trả đũa những cuộc tấn công của Hamas trước đây.

Trước thông tin như vậy, hãng Reuters của Anh đề nghị đại diện của Puma có câu trả lời chính xác và chính thức về việc cắt hợp đồng sớm một năm, nhưng Puma bỏ ngõ và không bình luận gì thêm.

Puma đang lên kế hoạch năm tới hãng sẽ tài trợ cho đội tuyển Serbia.

Rõ ràng là Puma có cách đưa ra lý do vì sao cắt tài trợ cho đội tuyển bóng đá quốc gia Israel theo một cách rất tế nhị trong hoàn cảnh cực kỳ nhạy cảm, nhưng họ vẫn có những suy nghĩ và hành động độc lập của mình, bởi hãng Puma là của Đức.

Puma đưa ra thông báo rất rõ là năm tới họ không tài trợ đồ thi đấu, đồ tập, bóng banh và đồ di chuyển của đội tuyển bóng đá quốc gia Israel.

Đại diện phát ngôn của Puma không trả lời cụ thể cho bất kỳ hãng thông tấn nào, họ chỉ đưa ra thông báo, việc Puma cắt hợp đồng không liên quan gì đến cuộc chiến Israel và Hamas đang ngày một leo thang mà có số thường dân, trong đó có rất nhiều trẻ em, phụ nữ và người già bỏ mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.