Phụ huynh “tim rung rinh” khi đọc thư của con trong buổi họp cuối năm

(PLO)-  Bất ngờ, hạnh phúc xen lẫn hồi hộp là cảm xúc của phụ huynh sau khi đọc thư con viết trong buổi họp cuối năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Cuối tuần rồi, nhiều trường học tổ chức họp phụ huynh cuối năm trong đó có Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh.

Cô giáo chuẩn bị bì thư xinh xắn với những món quà đáng yêu gửi tới ba mẹ trong buổi họp cuối năm. Ảnh: GVCC

Cô giáo chuẩn bị bì thư xinh xắn với những món quà đáng yêu gửi tới ba mẹ trong buổi họp cuối năm. Ảnh: GVCC

Cảm xúc đọng lại đối với chị PĐ, phụ huynh lớp 3 sau buổi họp phụ huynh là sự bất ngờ, thú vị xen lẫn niềm hạnh phúc.

Buổi họp phụ huynh diễn ra nhẹ nhàng, không đơn thuần chỉ là những thông báo về việc học, các khoản chi tiêu mà phụ huynh còn được nhận món quà bất ngờ. Một bì thư xinh xắn, bên trong ngoài kết quả học tập của con là thư cô giáo viết riêng cho con và những điều con muốn nói với ba mẹ.

Phụ huynh hạnh phúc khi đọc những dòng chữ con gửi tại buổi họp phụ huynh. Ảnh: PHCC

Phụ huynh hạnh phúc khi đọc những dòng chữ con gửi tại buổi họp phụ huynh. Ảnh: PHCC

Ba mẹ ơi. Con cảm ơn ba mẹ vì đã phải đi làm kiếm tiền vất vả cho con đi học trong suốt năm học vừa qua. Đã có những lúc con chưa ngoan và đã khiến ba mẹ buồn, con xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Con hứa ở năm học sau sẽ chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn để làm món quà tặng ba mẹ”

“Những nét chữ tròn trĩnh, cẩn thận, ngay ngắn. Đọc thư con tôi còn hồi hộp hơn đọc thư tình. Tôi vui vì con gái đã lớn, biết hiểu những vất vả của ba mẹ. Cách tổ chức của cô rất hay và ý nghĩa” – chị Đ nói.

Cũng theo chị Đ, bức thư được cô giáo thiết kế rất tỉ mỉ, đính kèm thêm hình ảnh đáng yêu của con. Đặc biệt, chính cô cũng gửi những dòng chữ yêu thương đến con sau một năm học dạy dỗ.

Món quà đặc biệt dành cho phụ huynh trong buổi họp cuối năm. Ảnh: PHCC

Món quà đặc biệt dành cho phụ huynh trong buổi họp cuối năm. Ảnh: PHCC

Hai năm học trôi qua thật nhanh, con cũng lớn lên nhiều. Con đã nỗ lực để đạt kết quả tốt trong học tập. Cô vẫn luôn mong muốn con sẽ biết cư xử hòa nhã với bạn bè hơn. Hi vọng con sẽ trở thành một cô bé được bạn bè yêu mến. Chúc con thành công và tỏa sáng”.

“Những dòng chữ nắn nót và đầy ắp yêu thương" – chị Đ bày tỏ.

Sau nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, cô Nguyễn Ngọc Minh Trâm, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh nhận thấy các cuộc họp phụ huynh thường diễn ra rất căng thẳng.

“Do đó, tôi nghĩ cần phải thay đổi cách tổ chức để phụ huynh cảm thấy thích thú, thoải mái khi tham dự” – cô Minh Trâm nói.

Do đó, cô đã lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh từ nhiều ngày trước từ hình ảnh cho đến nội dung các bức thư.

Trước cuộc họp một tuần, cô Trâm đã liên hệ với phụ huynh để xin hình ảnh của gia đình. Trong khi đó, hình ảnh của các con được cô tranh thủ chụp vào dịp liên hoan lớp.

Những bức thư được các con viết sau khi đã thi xong. Tuy nhiên, trong quá trình học, bản thân cô cũng thường xuyên hỏi thăm, nắm bắt tâm tư cũng như khơi gợi ý tưởng để các con viết ra những điều muốn nói với bố mẹ.

“Trong suốt thời gian qua, các con đã luôn nỗ lực hết mình. Tôi hy vọng, qua những bức thư, ba mẹ sẽ hiểu con nhiều hơn” – cô Trâm nói thêm.

Trên trang facebook cá nhân của mình, cô Lý Thị Mỹ Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận 12 cũng chia sẻ những hình ảnh thú vị trong buổi họp phụ huynh của cháu nội tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12.

Buổi họp phụ huynh được các cô chuẩn bị chu đáo. Ảnh: PHCC

Buổi họp phụ huynh được các cô chuẩn bị chu đáo. Ảnh: PHCC

"Cảm ơn ba mẹ đã đồng hành cùng con" - dòng chữ khiến phụ huynh ấn tượng. Ảnh: PHCC

"Cảm ơn ba mẹ đã đồng hành cùng con" - dòng chữ khiến phụ huynh ấn tượng. Ảnh: PHCC

" Biết ơn các cô giáo đã rất chu đáo trong giảng dạy và trong việc chuẩn bị cho buổi họp. Nhìn cách chuẩn bị và triển khai cuộc họp, tôi cảm được cái tình các cô dành cho nghề và cho con trẻ! Thương các cô giáo hết nấc" - cô Phượng viết.

Thời gian gần đây, giáo viên các trường đã thay đổi cách tổ chức cũng như đầu tư vào buổi họp khiến các cuộc họp phụ huynh trở nên nhẹ nhàng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng phụ huynh học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.