Phụ huynh Bình Dương bật khóc khi đối thoại với Shark Thủy

(PLO)- 'Chúng tôi đã tin tưởng, đặt niềm tin vào Apax Leaders nhưng bây giờ niềm tin này đã mất hoàn toàn'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Phụ huynh Bình Dương bật khóc khi đối thoại với Shark Thủy

Sáng 16-3, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) chủ tịch Apax Leaders và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành của Apax Leaders đã có buổi đối thoại với các phụ huynh tại Bình Dương, sau khi đối thoại với phụ huynh ở TP HCM vào ngày hôm qua.

Cuộc đối thoại có sự tham dự của hàng chục phụ huynh đại diện cho hàng trăm phụ huynh có con theo học tại Apax Leaders ở Bình Dương.

Rất đông phụ huynh tại Bình Dương có mặt tại buổi đối thoại. Ảnh: LÊ ÁNH

Rất đông phụ huynh tại Bình Dương có mặt tại buổi đối thoại. Ảnh: LÊ ÁNH

Cuộc đối thoại diễn ra rất gay gắt, các phụ huynh đều bức xúc đòi tiền nhưng phía lãnh đạo Apax Leaders muốn cần có thời gian.

Shark Thủy cam kết trả lại tiền, nhưng cần thời gian

Tại cuộc họp ông Thủy đã xin lỗi toàn thể phụ huynh vì những sai sót và nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía Apax Leaders trong suốt thời gian qua.

Ông Thủy chia sẻ sâu sắc với những bức xúc của toàn thể phụ huynh vì đã đặt niềm tin vào Apax Leaders những đã không thực hiện được đầy đủ những cam kết.

Shark Thủy xin lỗi tất cả phụ huynh và cam kết sẽ trả lại tiền nhưng cần thời gian. Ảnh: LÊ ÁNH

Shark Thủy xin lỗi tất cả phụ huynh và cam kết sẽ trả lại tiền nhưng cần thời gian. Ảnh: LÊ ÁNH

Tuy nhiên, ông Thủy cũng chia sẻ những khó khăn mà Apax Leaders gặp phải, ông Thủy mong muốn phụ huynh hiểu và thông cảm.

Ông Thủy cũng mong muốn phụ huynh tiếp tục ủng hộ giúp đỡ cho Apax Leaders để trung tâm tại Bình Dương và cả nước sớm mở cửa trở lại đi vào hoạt động và hoàn trả lại tiền học phí nếu phụ huynh không muốn cho con mình theo học nữa.

Ông Thủy khẳng định: “Chúng tôi cam kết sẽ hoàn trả lại học phí cho phụ huynh, nếu như phụ huynh không còn muốn cho con theo học tại Apax Leaders. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn nên bước đầu tiên là phải mở cửa lại trung tâm. Sau đó, chúng tôi sẽ rà soát rồi trả lại học phí cho các phụ huynh”.

“Để có thể trả lại học phí thì chúng tôi phải cho trung tâm tại Bình Dương và các trung tâm trên cả nước hoạt động lại trước. Sau đó, mới có thể sắp xếp trả lại tiền cho phụ huynh. Nếu như hai bước này đồng thời làm một lúc thì Apax Leaders sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Thủy chia sẻ.

Phụ huynh rất bức xúc và mong muốn Apax Leaders trả lại tiền cho phụ huynh. Ảnh: LÊ ÁNH

Phụ huynh rất bức xúc và mong muốn Apax Leaders trả lại tiền cho phụ huynh. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Thủy cho biết thêm, sẽ thương lượng với nơi thuê mặt bằng để sắp xếp mở lại trung tâm vào cuối tháng 3 tới đây. Nếu như không thể thỏa thuận được với chủ mặt bằng, thì thời gian mở lại sẽ trễ hơn. Nhưng phía trung tâm vẫn sẽ cố gắng hết sức để trung tâm đi vào hoạt động sớm nhất.

Còn về việc trả lại học phí, ông Thủy cam kết sẽ trả lại cho phụ huynh vào tháng 11-2023.

“Ai trả tiền ngân hàng cho tôi…”

Trong cuộc họp, phụ huynh nào cũng mong muốn phát biểu để nói lên những bức xúc của mình.

Các phụ huynh nói rằng trong suốt nhiều năm qua, Apax Leaders đã không thực hiện cam kết, các phụ huynh đã đóng tiền trước vài tháng có khi đến vài năm. Nhưng con họ không được đi học, sau đó mất liên lạc hoàn toàn với Apax Leaders.

Chị Nguyễn Thị Xinh (phụ huynh) yêu cầu Apax Leaders có thời gian rõ ràng để trả lại tiền cho phụ huynh. Ảnh: LÊ ÁNH

Chị Nguyễn Thị Xinh (phụ huynh) yêu cầu Apax Leaders có thời gian rõ ràng để trả lại tiền cho phụ huynh. Ảnh: LÊ ÁNH

“Thời điểm đó chúng tôi liên hệ khắp nơi nhưng đều không có ai đứng ra giải quyết, Apax Leaders không có trách nhiệm khi đã thu học phí”, phụ huynh bức xúc nói.

Các phụ huynh cho rằng việc con đi học không thể đợi được, mỗi năm trôi qua là việc học gián đoạn. Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học của con em họ.

Tất cả các phụ huynh có mặt tại cuộc họp đều đồng thuận quan điểm rút học phí để học trung tâm khác. Phụ huynh yêu cầu lãnh đạo Apax Leaders phải cam kết thời gian cụ thể trả lại tiền cho phụ huynh.

Chị Huỳnh Thị Thanh Loan (phụ huynh) bật khóc khi quá bức xúc. Ảnh: LÊ ÁNH

Chị Huỳnh Thị Thanh Loan (phụ huynh) bật khóc khi quá bức xúc. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi phát biểu, chị Nguyễn Thị Bích Trâm có hai người con theo học tại trung tâm bật khóc. Khi đó, chị đã rất tin tưởng vào trung tâm và giới thiệu rất nhiều bạn bè cho con vào đây. Mặc dù không dư giả nhiều nhưng chị cũng vay tiền ngân hàng để cho con đi học.

“Bị học ngắt quãng, con tôi gặp rất nhiều khó khăn khi chuẩn bị thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10. Tôi vay tiền ngân hàng để đóng học phí trước. Tôi chỉ có một mong muốn là Apax Leaders trả lại tiền cho tôi để tôi trả tiền ngân hàng và có tiền đóng học phí cho con mình khi học tại nơi khác”, chị Trâm nói trong nước mắt.

Toàn thể phụ huynh biểu quyết thống nhất yêu cầu Apax Leaders trả lại học phí. Ảnh: LÊ ÁNH

Toàn thể phụ huynh biểu quyết thống nhất yêu cầu Apax Leaders trả lại học phí. Ảnh: LÊ ÁNH

Còn chị Nguyễn Thu Thùy yêu cầu lãnh đạo phải cam kết rõ thời gian trả lại tiền cho phụ huynh.

“1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng, chúng tôi muốn lãnh đạo Apax Leaders cam kết rõ ràng để chúng tôi biết thời gian chính xác Apax Leaders trả lại tiền cho phụ huynh. Không thể nói lấp lửng là sẽ lại tiền cho phụ huynh như vậy được”, chị Thùy bức xúc nói.

Chị Lê Trần Thanh Nhã nói: “Các anh nói thông cảm cho Apax Leaders, thì ai hiểu cho chúng tôi, tiền ngân hàng của chúng tôi ai trả”.

Cuộc đối thoại diễn ra từ sáng nhưng đến khoảng 13 giờ mới kết thúc, lãnh đạo Apax Leaders đã ký giấy cam kết đến cuối tháng 4-2023 sẽ chốt việc thống kê học phí. Bắt đầu từ tháng 9-2023 đến tháng 12-2023 phía Apax Leaders sẽ trả tiền học phí lại cho phụ huynh theo 3 đợt.

Vào ngày hôm qua (15-3), Shark Thủy chủ tịch Apax Leaders cũng đã có buổi đối thoại với phụ huynh tại TP HCM. Tại đây, lãnh đạo Apax Leaders cho biết, theo kế hoạch từ ngày 21-3, Apax Leaders sẽ mở cửa trở lại 4 trung tâm ở TP.HCM và một trung tâm tại Bình Dương.

Học sinh ở xa trung tâm sẽ được dạy online. Sau thời gian trên, Apax Leaders sẽ tiếp tục mở lại các trung tâm khác ở vị trí thuận lợi hơn.

Còn việc trả lại học phí thì phía Apax Leaders sẽ cố gắng sắp xếp trả vào tháng 11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.