Phòng thi “đặc biệt” chỉ có một thí sinh

(PLO) – Đó là phòng thi đặc biệt tại hội đồng thi trường THPT Trần Quang Khải (quận 11, TP.HCM) thi vào trường ĐH Mở TP.HCM trong đợt hai của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014.

Phòng thi “đặc biệt” chỉ có một thí sinh ảnh 1

Giám thị ghi số báo danh của thí sinh Bùi Thị Dung.

Thí sinh đặc biệt này là em Bùi Thị Dung (sinh năm 1993, Di Linh, Lâm Đồng) bị khiếm thị. Dung đến từ trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 10). Đây cũng là nơi em ở nội trú trong suốt quá trình đi học và ôn thi ĐH năm nay. Trước đó, em đang theo học hòa nhập tại trường THPT Chu Văn An.

Người tình nguyện ôn tập và đưa đón Dung đi thi suốt thời gian qua là người anh Vũ Đắc Hoàng Ân (sinh viên năm thứ 4, khoa công nghệ thông tin, trường ĐH KHTN TP.HCM). Mỗi buổi thi, Ân sẽ đưa đón Dung vào tận phòng thi.

  Hai anh em trao đổi về đề môn Toán trước phòng thi.

Dung dự thi khối D1 vào khoa Xã hội học của trường ĐH Mở. Đây cũng là trường ĐH duy nhất có mở phòng thi đặc biệt dành cho thí sinh khiếm thị. Thực ra, phòng thi này có hai thí sinh dự thi nhưng một thí sinh vắng thi.

Dung cho biết, Dung sẽ làm bài bằng chữ nổi (braille). Do không có giấy thi riêng dành cho đối tượng TS này nên khi đi thi, em phải mang theo giấy làm bài thi chữ nổi khổ A3, khung viết chữ nổi và cây dùi để viết.

Dung hồi hộp trước môn thi thứ hai là tiếng Anh.

Kết thúc môn thi đầu tiên là môn Toán sáng 9-7, Dung cho biết, đề có 9 câu nhưng em chỉ làm kịp 6 câu, chưa biết đúng sai thế nào. Vì chỉ có một mình thi nên em rất hồi hộp.

Tương tự các phòng thi khác, dù chỉ có một TS nhưng vẫn có hai giám thị coi thi. Tuy nhiên, điều khác là giám thị được phân công phải là người có chuyên môn đến môn thi liên quan để hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi. Trong đó, mỗi môn thi sẽ có một giám thị đọc các thông tin về môn thi và đề cho thí sinh chép lại vào giấy. Sau đó, thí sinh sẽ tự làm bài trong cùng thời gian như các TS bình thường khác.

Ngoài ra, ở môn Toán, ngoài việc đọc đề, giám thi còn phải bấm phép tính trên máy tính FX và đọc kết quả đó khi thí sinh có yêu cầu.

 

Giám thị đọc thứ tự thông tin cá nhân và môn thi để Dung viết vào giấy.

Trước đó, ở đợt 1, tại hội đồng này cũng có duy nhất một thí sinh dự thi ở phòng thi đặc biệt là em Hồ Thái Hiển (học hòa nhập tại trường THPT Nguyễn An Ninh).

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.