Phát hoảng với nhà vắng chủ chực chờ đổ sập

(PL)- Căn nhà vắng chủ này ngày càng nghiêng nặng, tường nứt, lún ở nhiều nơi, sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.

Căn nhà ba lầu ở đường Bờ Tây, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè (TP.HCM) được xây dựng năm 2010. Khi đang trong quá trình hoàn thiện, mọi người phát hiện căn nhà nghiêng hẳn sang một bên.

Không dám ngủ trong nhà

Chỉ cần đến ấp 1, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè hỏi thăm căn nhà bị nghiêng thì ai cũng biết. Từ xa có thể thấy căn nhà lầu màu kem, cao  nhất trong khu vực đang nghiêng hẳn về một bên, rất đáng sợ.

Anh Phan Văn Lan, người dân ấp 1, cho biết: “Qua đo đạc, đỉnh chìa ra của nóc nhà cách chân tường đến 50 cm. Lúc đó tôi đã nói chủ nhà nên sửa lại bởi ở vậy rất nguy hiểm. Sau đó nhà này không ai sử dụng, cây cối mọc um tùm và nhà thì càng ngày càng nghiêng hơn, nhiều đoạn tường đã nứt và sụp”.

Nhiều năm qua, lo lắng căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, cả gia đình anh Lan sáu người không ai dám ngủ trong nhà mà dồn hết ra khoảng sân phía trước. Sân này vốn để nhà anh bán đồ ăn sáng nhưng nay phải cải tạo làm nơi sinh hoạt chính hằng ngày. Hễ trời mưa gió là cả nhà phải sẵn sàng cho việc… tháo chạy.

Chưa kể xung quanh căn nhà nghiêng có tới 30 phòng trọ với khoảng 100 người đang sinh sống. Hiện nhiều phòng trọ phải đóng cửa vì không ai đủ can đảm để ở.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy căn nhà nghiêng rất rõ. Ảnh: Đ.TRANG

Địa phương cũng khó xử

Tình trạng trên đã được phản ánh nhiều lần đến UBND xã Phước Lộc nhưng đã bảy năm qua mà vẫn chưa thấy hướng giải quyết thỏa đáng.

Thấy có báo chí đến ghi nhận tình hình, nhiều hộ dân không bị ảnh hưởng cũng tới kiến nghị: “Căn nhà này bỏ hoang đã lâu, nếu chính quyền xã, huyện không đứng ra giải quyết lỡ xảy ra tai nạn, đổ nhà chết người thì ai chịu trách nhiệm đây?”.

Đến nay, mọi người dân ở đây cũng không biết chủ căn nhà đã đi đâu trong khi UBND xã chỉ thông báo thời gian tới sẽ đập bỏ căn nhà nhưng chính xác là lúc nào thì không rõ.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện UBND xã Phước Lộc cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ người dân về căn nhà nghiêng, có nguy cơ đổ sập, xã đã nhiều lần kiến nghị lên UBND huyện Nhà Bè để tìm ra phương án giải quyết. Xã cũng cố gắng liên lạc với chủ nhà nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối nào.

Xét thực trạng căn nhà bị nghiêng ngày càng nghiêm trọng, UBND xã đã kiến nghị và Phòng Quản lý trật tự đô thị huyện đã nhiều lần xuống khảo sát. Qua kiểm tra, xác định căn nhà đã xuống cấp, tuy nhiên để đập bỏ thì cần có nguồn kinh phí rất lớn, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn.

“Trước nỗi lo lắng, bức xúc của bà con, UBND xã sẽ đề xuất với UBND huyện xem xét phương án hạ độ cao căn nhà xuống một tầng trước. Làm như vậy cũng hạn chế được nguy cơ đổ nhà, tai nạn và thương vong có thể xảy ra. Để có nguồn kinh phí thực hiện, xã sẽ phải vận động các nguồn lực xã hội. Dự kiến sẽ thực hiện việc này ngay sau Tết âm lịch” - đại diện xã Phước Lộc khẳng định.

Theo lời người dân, căn nhà trên đã được xây với tiến độ thần tốc chỉ trong ba tháng và có kết cấu bất hợp lý, chiều cao một tầng quá cao so với mức bình thường. Căn nhà có diện tích 3,5 x 26 m chỉ đóng 500 cọc cừ tràm, theo kinh nghiệm người dân xây  nhà ở đây chỉ xây được nhà trệt. Đặc điểm đất khu vực này cũng không thể xây nhà cao, xung quanh không có nhà nào xây cao như vậy. Về việc này, thanh tra xây dựng từng xuống làm việc nhưng khi đó chủ nhà đã vắng mặt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.