Lượt trận thứ hai, bảng A, AFF Cup 2022:

Ông Shin Tae-yong thắng nhọc Honda

(PLO)- 'Bở hơi tai', á quân AFF Cup Indonesia mới thắng được Campuchia ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Chảo lửa” Bung Karno có sức chứa hơn 80 ngàn khán giả, nhưng hôm nay chừng 25 ngàn khán giả đến xem thầy trò HLV Shin Tae-yong tiếp thầy trò K.Honda của Campuchia.

Á quân AFF Cup Indonesia đã có một chiến thắng nhọc nhằn trước vị khách “kèo dưới” Campuchia.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đến dự khán trận đấu. Ảnh: CTP

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia đến dự khán trận đấu. Ảnh: CTP

Điều không khó hiểu bởi Indonesia ra quân trận đầu còn Campuchia lại là trận thứ hai. Indonesia cũng thường khởi đi rất chậm sau đó họ mới... nóng máy.

Ngay phút thứ bảy thì Egy Maulana mở điểm cho chủ sân Bung Karno. Farhan băng xuống cánh phải theo hướng tấn công đón bóng từ đồng đội rồi căng ngang cận thành Egy Maulana băng xuống đệm lòng và ghi bàn.

Tưởng chừng khởi đầu dễ dàng cho Indonesia, tuy nhiên tám phút sau đó thì Campuchia có bàn san bằng 1-1 do công Sariet Krya. Đó là pha đá phạt góc có sự tập luyện chu đáo. Từ pha đá phạt góc, Campuchia phối hợp đưa bóng lên trên rồi bất ngờ chuyền xẻ nách vào trung lộ.

Sariet Krya bật cao đánh đầu rất dũng mãnh, bóng bay cực kỳ hiểm hóc ở tầm thấp bật phần trong của cột dọc, thủ môn Argawitana Nadeo đổ người hết cỡ vẫn không thể ngăn cản đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng.

Thủ môn Soksela của Campuchia trong pha tranh chấp với Egy Maulana. Ảnh: CTP

Thủ môn Soksela của Campuchia trong pha tranh chấp với Egy Maulana. Ảnh: CTP

Cách phối hợp này mang dáng dấp chiến thuật của HLV Honda. Keisuke Honda vốn nhiều lần khoác áo tuyển Nhật và anh cũng từng nhiều lần được “giáo huấn” cách này để thi đấu trước các đội bóng cao to của châu Âu. Nay Honda áp dụng lại bài này cho tuyển Campuchia trước đối thủ cao lớn Indonesia.

Có bàn san bằng, Campuchia chơi tự tin và rất kín kẽ với sự nỗ lực tột độ của một đội bóng kèo dưới lại phải thi đấu sân khách.

Tuy nhiên Indonesia không chấp nhận điều này. Phút 35 lại từ pha băng xuống cánh phải tốc độ của Farhan, tiền vệ này nhận bóng rồi lại căng ngang, “dọn cỗ” cho Wytan Sulaeman.

Sulaeman chỉ việc ra má trong cận thành để bóng bay vào lưới mà thôi. Indonesia vượt lên dẫn 2-1.

Wytan Sulaeman ăn mừng bàn thắng. Ảnh: CTP

Wytan Sulaeman ăn mừng bàn thắng. Ảnh: CTP

Thua bàn nhưng Campuchia tiếp tục thận trọng, đó là bài bản, bởi nếu họ dâng cao đội hình và chơi nhanh thì chẳng khác nào “đưa đầu vào tròng” trước Indonesia.

Campuchia vẫn tiếp tục phòng ngự chặt chẽ rồi chực chờ cơ hội. Tuy nhiên tỉ số 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này, Indonesia ra quân trận đầu AFF Cup 2022 có chiến thắng nhọc nhằn. Còn Campuchia ra quân hai trận, có một chiến thắng và một trận thua. Tuy nhiên một bộ mặt tuyển Campuchia đã có những dấu hiệu tích cực, tươi mới. Ở trận còn lại, Philippines giành chiến thắng đậm 5-1 trước Brunei.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.