Ông Nguyễn Thiện Nhân phỏng vấn học sinh tại lễ khai giảng

(PLO)- Sáng nay, khoảng 20 triệu học sinh (HS) trên cả nước chính thức bước vào năm học mới trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. 

Ngay từ 7 giờ sáng 5-9, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã đến Trường THPT dân tộc nội trú Tuyên Quang. Trường hiện có khoảng 500 HS đang theo học. 

Ông Nhân dành nhiều thời gian tham quan nơi ăn, chốn ở của HS, trực tiếp trò chuyện với các HS, nhất là những HS mới vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân dành nhiều thời gian để trò chuyện với học sinh Trường THPT dân tộc nội trú Tuyên Quang. Ảnh: CHÂN LUẬN

Hiệu trưởng Đỗ Thị Kim Anh cho hay: Sau 57 năm, trường đã có trên 7.000 HS trưởng thành trở thành tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, bộ đội, công an, doanh nhân... Một trong những cựu HS tiêu biểu nhất của nhà trường chính là Ủy viên BCH Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ngoài ra còn có TS Vi Thái Lang, Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Công an nhân dân. Nhiều cựu HS khác của nhà trường hiện cũng đang giữ những chức vụ chủ chốt của tỉnh. 

Hiệu trưởng Đỗ Thị Kim Anh cũng cho hay các em HS dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang ngoài việc học tập còn tự tăng gia sản xuất, nuôi heo và trồng rau để biết yêu lao động, tự cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho chính mình. "Mỗi năm các em HS trồng và thu hoạch được khoảng 10 tấn rau" - Hiệu trưởng Đỗ Thị Kim Anh cho biết.

Sau khi đánh trống khai trường, ông Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu trước thầy và trò. 

Ông Nhân mở đầu bài phát biểu bằng việc kêu gọi một HS lớp 12 lên để... phỏng vấn. Em Ma Thị Diệu, HS lớp 12C, đã tiến lên bục lễ đài khai giảng và trả lời phỏng vấn của người đã từng là bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đang nghe em Ma Thị Diệu trả lời... phỏng vấn. Em Diệu nói rằng: Khó khăn lớn nhất của đất nước hiện nay là vấn đề biển đảo. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ông Nhân hỏi: "Cháu mong ước gì cho tương lai của mình và đất nước?". Em Ma Thị Diệu trả lời: "Cháu mong ước sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho đồng bào. Cháu mong các thầy cô và các bạn quan tâm, giúp đỡ để ước mơ của cháu thành hiện thực".

Ông Nhân hỏi tiếp: "Cháu thấy khó khăn lớn nhất của đất nước hiện nay là gì?". Một chút rụt rè nhưng em Ma Thị Diệu trả lời ngay: "Theo cháu, khó khăn lớn nhất của đất nước hiện nay là vấn đề biển đảo".

Ngỏ lời với toàn thể thầy cô, HS, ông Nhân mong muốn thầy cô nhà trường phát huy trí tuệ, công sức để giúp đất nước phát triển, có thể đương đầu được với các thách thức, nhất là thách thức chủ quyền. 

Kết thúc bài phát biểu, ông Nhân ngỏ lời: "Chúng ta mong muốn 30 năm nữa, khi kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì Việt Nam phải là quốc gia hùng mạnh, là niềm tự hào của các thế hệ. Các em có quyết tâm làm đất nước phát triển, thịnh vượng không?".

Cả hội trường đều hô to: "Có". Tràng pháo tay cứ dài mãi, không dứt...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.