Bình luận

Olympic vừa đấu vừa run vì COVID-19

(PLO)- Bóng chuyền bãi biển nữ vừa bị hủy do VĐV Marketa Nausch-Slukova của đội Czech dương tính với COVID-19. Tất nhiên, đội Czech bị xử thua chủ nhà Nhật Bản 0-2. 

Thật đau lòng cho tuyển Czech sau hàng năm trời khổ luyện chờ đến ngày thi thố thì bỗng dưng bị loại khỏi cuộc chơi chỉ vì dịch bệnh không thể lường trước.

Slukova cho biết cô đã phát hiện mình tiếp xúc gần với một người dương tính với COVID-19 trên chuyến bay đến Tokyo… Cô gái Czech đã khóc nức nở khi mất quyền tham dự thế vận hội và làm ảnh hưởng đến cả đội. Cô nói trong nước mắt rằng mình hy vọng không có VĐV nào rơi vào hoàn cảnh như mình.

Slukova, VĐV bóng chuyền bãi biển Czech, nhiễm COVID-19 khiến ban tổ chức hủy trận và xử thua Czech 0-2. Ảnh: AFP

Trường hợp tồi tệ của bóng chuyền bãi biển nữ Czech cũng là nỗi lo chung của tất cả đoàn thể thao của 206 quốc gia, với 11.000 VĐV và hàng triệu người khác đang tập trung ở Nhật Bản tham gia lẫn làm nhiệm vụ tại thế vận hội với sự phập phồng sợ hãi không đáng có.

Đã xuất hiện tổng cộng 127 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến Olympic Tokyo. Nhưng nỗi lo virus lây nhiễm vẫn đang bao phủ các cuộc chơi ở Olympic. Mới có thêm 17 ca dương tính với COVID-19 vào cuối tuần qua và trong tổng số 127 trường hợp, có đến 14 ca phát hiện từ các VĐV. Tin tức về những ca nhiễm bệnh mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lễ khai mạc kết thúc trên sân vận động Olympic quốc gia trống vắng… Các VĐV đeo khẩu trang diễu hành, từ đoàn lớn nhất là Mỹ với hơn 600 VĐV cho đến đoàn nhỏ nhất với chục quốc gia chỉ cử hai người tham dự.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach miễn cưỡng nói đã đưa đại dịch COVID-19 vào quá khứ và cuối cùng tất cả đều ở đây cùng nhau. Tuy nhiên, thông điệp về sự đoàn kết đó của người đứng đầu IOC đã không xuất hiện trên đường phố Nhật Bản. Thay vào đó, những người biểu tình đã xếp hàng dài ở Tokyo kêu gọi hủy các cuộc chơi Olympic trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 gia tăng. 

Tokyo đã rơi vào tình trạng khẩn cấp tính từ ngày 12-7 khi số ca nhiễm bệnh mới hằng ngày đã tăng mạnh, trong lúc chưa đến 1/4 trong số 126 triệu người Nhật Bản được tiêm chủng đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.