Nutifood và cái tâm với bóng đá Việt Nam

(PLO)- Hai cầu thủ Quốc Việt và Nhật Minh đang khoác áo đội tuyển U-19 Việt Nam đá giải Đông Nam Á là trái ngọt đầu mùa của Học viện bóng đá Nutifood JMG với sự lặng lẽ ươm mầm cho làng bóng nước nhà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng đá Việt Nam mấy ngày qua xôn xao với cái tin Nutifood mong muốn “nuôi” đội tuyển U-23 quốc gia và tạo ra nhiều sân chơi cho các tài năng trẻ để dày dạn kinh nghiệm hơn ở các đấu trường quốc tế. Mọi thứ xuất phát từ mong muốn của Nutifood để xây dựng và bồi dưỡng thế hệ trẻ cho bóng đá nước nhà.

Điều đáng quý của Nutifood qua chủ trương đầu tư trọn gói cho đội tuyển U-23 Việt Nam tham gia chơi V-League với tính toán hợp lý, hay dự các giải quốc tế chủ yếu vì muốn cống hiến cho sự phát triển của làng bóng quốc gia. Ý tưởng lẫn hành động từ Nutifood đều vì cái chung sau nhiều trăn trở về việc cầu thủ trẻ chưa có nhiều đất diễn.

Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood Lê Nguyên Hòa chia sẻ rất rõ ràng về việc các cầu thủ cần sự cọ xát nhiều hơn ở những giải đấu chuyên nghiệp để trưởng thành và hoàn thiện. Tiếc là hiện nay, sau vòng chung kết U-23 châu Á có những thu hoạch khả quan, các cầu thủ có thể kiếm một suất đá chính ở cấp CLB chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tiền đạo Quốc Việt (9), tuyển thủ U-19 Việt Nam đang thi đấu giải Đông Nam Á xuất thân từ Học viện Nutifood JMG.

Tiền đạo Quốc Việt (9), tuyển thủ U-19 Việt Nam đang thi đấu giải Đông Nam Á xuất thân từ Học viện Nutifood JMG.

Giải pháp hỗ trợ các cầu thủ dưới 23 tuổi có sân chơi để nhanh chóng trưởng thành và bản lĩnh hơn còn vấp phải nhiều tranh luận, nhưng nó cho thấy cận cảnh hơn tâm huyết của Nutifood muốn góp phần nâng tầm lứa trẻ bóng đá Việt Nam. Cũng cần biết, mỗi mùa bóng duy trì hoạt động của CLB như lứa U-23 sẽ trở thành một đội bóng độc lập có thể tốn khoảng kinh phí vài chục tỷ đồng.

Lại nhớ cách đây gần 10 năm, Nutifood chung tay tổ chức các giải đấu quốc tế U-19 gây tiếng vang lớn. Hồi đó, cố Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ao ước cuộc chơi của Nutifood sẽ trở thành một giải đấu thường niên để rèn luyện cầu thủ trẻ và cống hiến cho giới hâm mộ những trận cầu đỉnh cao với toàn đối thủ lớn đến từ châu Âu, châu Á.

Không lâu sau đó, Nutifood khai sinh Học viện bóng đá hợp tác với lò đào tạo trẻ danh tiếng JMG trồng người cho bóng đá Việt Nam. Rất ít người biết, để cho ra đời một cầu thủ có thể chơi bóng đá chuyên nghiệp, Nutifood tiêu tốn khoảng 8 tỉ đồng/cầu thủ trong 7 năm học. Đây là con số không hề nhỏ, và điều quan trọng hơn là các lứa cầu thủ của Nutifood được tạo điều kiện cọ xát ở nhiều sân chơi khác nhau để trưởng thành theo từng giai đoạn.

Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour hài lòng về chất lượng học viên khóa 3.

Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour hài lòng về chất lượng học viên khóa 3.

Hiện nay, hai cầu thủ Quốc Việt và Nhật Minh đang khoác áo tuyển U-19 Việt Nam chơi giải Đông Nam Á là thành quả từ cái nôi Học viện Nutifood JMG. Tiền đạo Quốc Việt vừa lập cú đúp cho đội nhà đại thắng U-19 Philippines và đang dần trở thành chân sút yêu thích của HLV Đinh Thế Nam.

Ông Lê Nguyên Hòa tự hào: “Học viện Bóng đá Nutifood JMG là trung tâm đào tạo phi lợi nhuận được thành lập với mục tiêu cống hiến thành quả đào tạo của mình là những cầu thủ chất lượng cho nền bóng đá quốc gia. Mỗi học viên trưởng thành tại Học viện Nutifood JMG không chỉ là những cầu thủ giỏi về chuyên môn bóng đá mà còn được học văn hóa, tiếng Anh, ứng xử, đào tạo kỹ năng mềm… để trở thành một công dân toàn diện, có ích cho xã hội và góp phần vào sự phát triển của bóng đá nước nhà”.

Mới nhất, Nutifood đã tuyển sinh thành công khóa 3 sau hai tháng “đãi cát tìm vàng” từ hơn 4.000 thí sinh chỉ chọn ra 17 gương mặt trẻ xuất sắc nhất. Điều hạnh phúc nhất của những nhà làm bóng đá Nutifood là khi Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour, người đích thân chọn ra 17 tân học viên bày tỏ chất lượng của đợt tuyển sinh năm nay đánh giá những viên ngọc thô này là tốt nhất trong 15 năm JMG có mặt tại Việt Nam.

Các cầu thủ nhí vượt qua những bài kiểm tra gắt gao.

Các cầu thủ nhí vượt qua những bài kiểm tra gắt gao.

Phương pháp đào tạo của Học viện cũng có nhiều khác biệt, ngày càng hiện đại hóa theo xu hướng của bóng đá thế giới. Sau hai năm đầu tiên tích lũy nền tảng kỹ thuật thi đấu bằng chân trần để đạt cảm giác bóng tối nhất, những năm tiếp theo, Học viện Nutifood JMG tập trung huấn luyện thực nghiệm cho các em đến độ tuổi 15-16. Hoàn thành các khóa học đặc biệt này, các tài năng trẻ sẽ thực chiến tại các giải vô địch quốc gia U-17, U-19, U-21 và nhanh chóng tiếp cận con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Sau hai khóa đào tạo, các cầu thủ nhí của Nutifood ngày nào giờ thành những gương mặt triển vọng và từng trải qua nhiều giải đấu vô địch quốc gia trong lứa tuổi. Từ nền tảng cơ bản này, Nutifood thông qua việc chăm sóc và tạo cơ hội rèn giũa cho các tài năng trẻ U-23 quốc gia như một đường băng hoàn chỉnh để bóng đá trẻ Việt Nam cất cánh.

Điều đặc biệt ở Học viện bóng đá Nutifood JMG

Theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp từ rất sớm ở Học viện Bóng đá Nutifood JMG, 17 tân học viên sẽ được Công ty Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm học, gồm ăn ở, sinh hoạt, tập luyện, chi phí đào tạo kỹ thuật, thi đấu và đào tạo nước ngoài, học văn hóa đến bậc Đại học.

17 tân học viên xuất sắc nhất từ trước đến nay vừa trúng tuyển vào Học viện bóng đá Nutifood JMG.

17 tân học viên xuất sắc nhất từ trước đến nay vừa trúng tuyển vào Học viện bóng đá Nutifood JMG.

Đặc biệt, chi phí chăm sóc dinh dưỡng bóng đá chuyên sâu từ các chuyên gia của Viện nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển là một khoản không nhỏ, giúp các em phát triển tối đa thể hình, thể trạng. Đây cũng là điểm mạnh và sự khác biệt lớn nhất của Học viện Bóng đá Nutifood JMG.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.