Nhìn kỹ vào những chiêu ghen độc của Hoạn Thư ngày nay

(PLO)- Những vụ đánh ghen đáng sợ được lan truyền càng nhiều thì những quyết định khởi tố cũng nhiều theo.

Thông qua mạng xã hội, những vụ đánh ghen từ trong nhà đến ngoài đường ngày càng dễ dàng bị phanh phui. Cách thức đánh ghen của những người phụ nữ bị chồng phản bội ngày càng “độc” và “lạ” hơn nhưng dường như họ không biết rằng mình có thể vào tù vì hành vi đó.

Đổ nước mắm, ớt bột lên đối thủ

Mới đây, dân mạng truyền nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm phụ nữ ở Thanh Hóa được cho là đang đánh ghen, đối phương là một cô gái trẻ. Người chứng kiến cho biết cô gái trẻ đã bị nhóm phụ nữ hành xử rất thô bạo, lột hết quần áo ngay giữa đường.

Vụ đánh ghen ở Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip

Một phụ nữ trong nhóm đeo khẩu trang, cầm một cái chai nghi là nước mắm đổ lên người cô gái. Bất chấp những người xung quanh phản đối, những người này tiếp tục đổ một thứ được cho là ớt bột lên người đối phương. Trong khi đó cô gái không dám phản kháng, chỉ nằm gục mặt xuống đường.

Cắt tóc, bôi chất bẩn

Còn nhớ vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra ở Cà Mau hồi tháng 5. Thủ phạm là nhóm sáu người cả nam và nữ đã ập vào một ngôi nhà ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước để bắt ghen.

Một nam một nữ đã bị nhóm này hành hạ, chửi bới, đánh đập, cắt tóc, bôi chất bẩn lên người trong tình trạng lõa thể. Sau vụ này, sáu người tham gia đánh ghen, trong đó có vợ của nhân vật nam, đã bị khởi tố tội làm nhục người khác.

Nạn nhân bị đánh ghen tại trụ sở công an. Ảnh: TIỀN PHONG

Đập vỡ kính siêu xe

Tuy xảy ra đã lâu nhưng đoạn clip được ghi lại từ một vụ đánh ghen năm 2016 vẫn khiến người ta khó quên.

Theo đó, sự việc xảy ra trên đường Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu đã… nhảy lên nắp capô chiếc siêu xe Mercedes vừa đập kính vừa la hét. Hỏi ra mới biết trong xe là cậu bạn trai mới quen chưa được bao lâu của cô và một cô gái khác.

Cô gái trẻ liên tiếp đập vào kính xe.

Cặp đôi kiên quyết cố thủ trong xe trong khi cô gái trẻ la hét, chửi bới càng lúc càng dữ dội hơn. Cuối cùng cô này sử dụng chiêu dùng giày cao gót đập liên tiếp vào kính trước chiếc xe. Có lẽ lo sợ xảy ra hư hỏng nên chàng trai đã chịu ra ngoài giải quyết.

“Mới chỉ là người yêu đã ghen tuông cỡ đó, nếu đã là vợ chồng không biết có đốt luôn xe không” - một bạn đọc rùng mình bình luận.

Xịt sơn đỏ lên tóc

Tức giận vì nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng, bà D. (42 tuổi) đã triệu tập hai con, một người 18 tuổi và một người 22 tuổi, ập vào nhà “tình địch” ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Lúc này, chị P. (người bị nghi là “dâm phụ”) đang cho con bú. Bất chấp đứa trẻ, ba mẹ con bà D. lôi chị P. ra sân đánh đập, cắt tóc rồi dùng sơn đỏ xịt lên đầu. Vụ việc khiến chị P. bị thương tích nhiều nơi, chấn động não phải nhập viện.  

Mẹ chồng cũng “có phần”

Hiện trường một vụ đánh ghen.

Vụ đánh ghen hi hữu do mẹ chồng chủ trì xảy ra tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam hồi tháng 3 năm nay. Người đánh ghen trực tiếp là mẹ của nhân vật nam chính. Bà này cho biết đã nhiều lần yêu cầu cô gái kia buông tha con trai bà nhưng không thành. Tức giận, bà đã “thay mặt” con dâu đến dạy cho cô gái một bài học bằng ớt tươi.

Vụ việc được công an địa phương xác nhận là có thật nhưng nạn nhân sau đó đã chuyển chỗ trọ và không trình báo công an.

Cắt phăng “vũ khí” của tình địch

Đương nhiên không chỉ phụ nữ là đối tượng trong các vụ đánh ghen. Một người đàn ông ở phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang đã phải trả giá đắt khi có mối quan hệ tình cảm với vợ của người khác.

Người chồng trong vụ việc này khi phát hiện mối quan hệ bất chính của vợ đã ép cô nhắn tin hẹn người tình ở khách sạn. Tại đây, hai người đàn ông cự cãi kịch liệt. Người chồng đã đè tình địch xuống rồi cắt phăng “vũ khí” của anh này rồi bỏ đi.

Không ai kịp phản ứng, trong khi nạn nhân quằn quại đau đớn thì những người xung quanh cũng không khỏi lạnh gáy vì hành động của người chồng.

Không ngại gây án mạng

Cuối năm 2017, vụ đánh ghen xảy ra ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh khiến hàng xóm sởn tóc gáy vì không chỉ đánh đập đối phương, ba chị em ruột của Hoạn Thư còn dùng kéo tấn công cô gái này bất chấp khả năng có thể xảy ra án mạng.

Nhiều người chứng kiến đã xông vào can ngăn nhưng bất thành vì ba người phụ nữ này quá hung hăng. Họ chỉ chịu dừng tay khi lực lượng công an có mặt, vãn hồi trật tự.

Một người đi đánh ghen bị công an mời làm việc.

*

*                      *

Có thể nói hầu hết những vụ đánh ghen xảy ra, thủ phạm đều ở trong trạng thái phẫn nộ, uất ức và đau đớn khi bị người phối ngẫu phản bội, có quan hệ tình cảm với một người khác. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Thanh quan cũng khó xử việc nhà. Tuy nhiên, khi đã là người có vợ, có chồng mà vẫn quan hệ tình cảm với người khác rõ ràng đã là sai trái. Hẳn ai cũng thấy người ngoại tình bị trừng phạt là thỏa đáng, song hình phạt như thế nào thì buộc xem xét, cân nhắc kỹ.

Có thể thấy rõ, sau tất cả vụ đánh ghen tàn bạo trên, người bị công an mời đến làm việc, đối diện với án hình sự, khả năng bị mất số tiền lớn, bị phạt tù… không phải là những người có quan hệ ngoài luồng mà chính là người đi đánh ghen. Từ vị trí một người bị thiệt hại, đáng được bênh vực và chia sẻ, người đi đánh ghen theo những cách này đã tự biến mình thành kẻ bị lên án.  

Khả năng tù tội là hoàn toàn có thể xảy ra nếu đánh ghen quá đà.

Không thể giải quyết cái sai này bằng một cái sai khác tệ hại hơn. Việc ngoại tình, trừ khi gây hậu quả nghiêm trọng, thì chỉ bị xử phạt hành chính. Thế nhưng nếu hành hung, làm nhục tình địch theo cách thô thiển, tàn bạo thì người bị phản bội sẽ tự đưa mình vào vị trí tội phạm hình sự, đối diện với vành móng ngựa, đau xót hơn là cái nhìn ái ngại, coi thường của chính người chồng/vợ mình, gia đình cả hai bên, bạn bè cùng số đông dư luận. Như vậy có đáng không?

Có nhiều cách khác để giải quyết sự việc khi cái lý ban đầu nằm trong tay mình. Người bị phản bội nên dừng lại, cân nhắc lợi-hại, được-mất. Rõ ràng, thỏa mãn cơn giận nhất thời chẳng là gì so với tháng ngày hậu đánh ghen còn đen tối, rắc rối hơn bội phần.

Hoạn Thư trước đây ghen thâm chứ không ghen độc, ghen có lý trí để dù không giữ được người vẫn giữ được phẩm giá của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.