Nhiều tuyển thủ Úc chưa quên trận thua Việt Nam tại Thường Châu

(PLO)- Ở cấp đội tuyển, Úc từng tự hào với thế hệ vàng những tên tuổi như Tim Cahill, Breasthiano, Mark Viduka, Harry Kewell... nhưng đó là dĩ vãng đã qua rất lâu rồi.

Ngày 7-9, tuyển Việt Nam (VN) tiếp Úc trên sân nhà với nhiều gương mặt từng là bại tướng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Thường Châu năm 2018.

Tình hình dịch bệnh tại Úc rất khắc nghiệt và cơ quan phòng chống dịch Úc rất khắt khe. Vì vậy, đội tuyển Úc lượt trận đầu không thi đấu sân nhà mà phải sang Doha mượn sân Kahalifa của Qatar làm sân nhà.

Trước tình hình này, HLV Arnold Graham chỉ gọi tập trung các cầu thủ đang thi đấu giải vô địch Úc (A-League) hoặc ở châu Á rồi bay sang Qatar để ngày 2-9 thi đấu với đội Trung Quốc. Sau trận đấu trên, toàn đội Úc sẽ đến Hà Nội làm khách trước tuyển VN trong trận đấu ngày 7-9.

Trong các tuyển thủ Úc hiện tại có rất nhiều gương mặt ba năm trước là bại tướng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại giải U-23 châu Á ở Thường Châu. Cũng vì trận thua đấy mà đội U-23 Úc bị loại còn thầy trò HLV Park Hang-seo thì vào đến trận chung kết đoạt huy chương bạc.

Vì lực lượng không có những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nên HLV Arnold Graham đã phải bổ sung hai lão tướng Aaron Mooy (đang chơi cho đội bóng Cảng Thượng Hải) và thủ môn Mitch Langerak (đang thi đấu ở J-League).

Trong thành phần đội tuyển hiện tại còn có ba lão tướng mà HLV Arnold Graham trông chờ là Tom Rogic, Jackson Irwin và Mat Ryan.

Đa số thành phần đội tuyển hiện nay của đội Úc có nhiều cầu thủ mới dự Olympic Tokyo và thể hiện rất nhạt nhòa.

Úc cùng Nhật được liệt vào danh sách hai ông lớn của bảng B, sau đó mới đến Saudi Arabia nhưng biết được tình trạng đội Úc hiện tại, HLV Herve Renard của Saudi Arabia đã đưa đội Úc vào danh sách phải lấy điểm.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp đội Úc vào ngày 7-9 trên sân Mỹ Đình không có khán giả.

Với đội tuyển Úc nhiều khập khiễng như thế, HLV Park Hang-seo đã tính đến việc phải có điểm trên sân Mỹ Đình và thậm chí là tính đến cửa thắng với trọn vẹn 3 điểm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.