Nhiều phụ huynh ngoại tỉnh nô nức đưa con đi thi đánh giá năng lực

(PLO)- Nhiều bố mẹ từ các tỉnh thành đích thân đưa con đi thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Các bậc phụ huynh cũng không ngại nắng mưa đợi trước cổng trường hồi hộp ngóng chờ con.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-3, gần 90.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐHQG TP.HCM tổ chức.

Đợt 1 kỳ thi này cũng là đợt thi thu hút đông thí sinh nhất từ trước đến nay với gần 90.000 thí sinh đến từ 1.885 trường THPT trên cả nước. Kỳ thi được tổ chức tại 86 địa điểm thi với 47 cụm thi ở 21 tỉnh thành. Trong đó, TP.HCM là địa phương có nhiều thí sinh dự thi nhất với gần 42.000 em, được tổ chức tại 16 cụm thi, 22 địa điểm thi.

Ghi nhận tại làng Đại học Thủ Đức, tại điểm thi trường Đại học Quốc tế, ngay từ sáng sớm nhiều bậc phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Do kỳ thi diễn ra vào ngày cuối tuần nên nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến sớm để tránh tắc đường.
Ghi nhận tại làng Đại học Thủ Đức, tại điểm thi trường Đại học Quốc tế, ngay từ sáng sớm nhiều bậc phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Do kỳ thi diễn ra vào ngày cuối tuần nên nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến sớm để tránh tắc đường.
Dù phải vượt một quãng đường khá xa từ Long An lên TP.HCM, ông Thanh Tuấn cho biết luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho con đạt kết quả như ý. "Kỳ thi rơi vào cuối tuần nên gia đình tôi tranh thủ đợi con thi xong sẽ đưa các đi chơi khám phá Sài Gòn cũng như để giải tỏa sau kì thi căng thẳng"- ông Tuấn cho biết.

Dù phải vượt một quãng đường khá xa từ Long An lên TP.HCM, ông Thanh Tuấn cho biết luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho con đạt kết quả như ý. "Kỳ thi rơi vào cuối tuần nên gia đình tôi tranh thủ đợi con thi xong sẽ đưa các đi chơi khám phá Sài Gòn cũng như để giải tỏa sau kì thi căng thẳng"- ông Tuấn cho biết.

Nhiều phụ huynh mang áo mưa, tấm bạt trải nằm đợi con trước điểm thi.
Nhiều phụ huynh mang áo mưa, tấm bạt trải nằm đợi con trước điểm thi.
Gia đình ông Thanh Tú (Đồng Nai) cho biết cả gia đình vừa đến Sài Gòn lúc 6 giờ sáng, mặc dù kẹt xe nhưng cũng kịp để con ăn sáng nghỉ ngơi trước khi vào thi. "Kết quả như thế nào cũng không sao cả, miễn là con đã nỗ lực, cố gắng hết sức. Bố mẹ dù không nói ra nhưng sẽ luôn âm thầm động viên, ủng hộ con trên chặng đường đại học sắp tới" - phụ huynh Tú cho hay.

Gia đình ông Thanh Tú (Đồng Nai) cho biết cả gia đình vừa đến Sài Gòn lúc 6 giờ sáng, mặc dù kẹt xe nhưng cũng kịp để con ăn sáng nghỉ ngơi trước khi vào thi. "Kết quả như thế nào cũng không sao cả, miễn là con đã nỗ lực, cố gắng hết sức. Bố mẹ dù không nói ra nhưng sẽ luôn âm thầm động viên, ủng hộ con trên chặng đường đại học sắp tới" - phụ huynh Tú cho hay.

Vợ chồng ông Thanh Hoàng (Bình Dương) vừa mới đưa con vào trường cho hay sáng nay gia đình thức dậy từ lúc 4 giờ để đến điểm thi. Ông cho biết mặc dù con đòi tự đi nhưng gia đình không yên tâm một phần do điểm thi cách nhà khá xa, một phần bố mẹ muốn trải nghiệm cảm giác đợi con thi.

Vợ chồng ông Thanh Hoàng (Bình Dương) vừa mới đưa con vào trường cho hay sáng nay gia đình thức dậy từ lúc 4 giờ để đến điểm thi. Ông cho biết mặc dù con đòi tự đi nhưng gia đình không yên tâm một phần do điểm thi cách nhà khá xa, một phần bố mẹ muốn trải nghiệm cảm giác đợi con thi.

Chị Thủy và chị Huyền (Bình Phước) là hàng xóm có con thi tại điểm thi trường Đại học Bách Khoa. Cô đến đây từ hai ngày trước và đang thuê trọ kế bên trường để tiện cho con ôn thi. "Con tôi có nguyện vọng thi vào trường Đại học Bách Khoa nên dịp này tôi đưa con lên tham quan trường. Đối với tôi con thi ở đâu cũng được, tôi luôn ủng hộ quyết định của con và đồng hành cùng con trên mọi chặng đường " - chị Thủy tâm sự.

Chị Thủy và chị Huyền (Bình Phước) là hàng xóm có con thi tại điểm thi trường Đại học Bách Khoa. Cô đến đây từ hai ngày trước và đang thuê trọ kế bên trường để tiện cho con ôn thi. "Con tôi có nguyện vọng thi vào trường Đại học Bách Khoa nên dịp này tôi đưa con lên tham quan trường. Đối với tôi con thi ở đâu cũng được, tôi luôn ủng hộ quyết định của con và đồng hành cùng con trên mọi chặng đường " - chị Thủy tâm sự.

Tại điểm thi trường Đại học Công nghệ thông tin, nhiều phụ huynh và thí sinh có mặt từ sớm để tránh tình trạng kẹt xe.

Tại điểm thi trường Đại học Công nghệ thông tin, nhiều phụ huynh và thí sinh có mặt từ sớm để tránh tình trạng kẹt xe.

Dọc con đường dẫn vào trường Đại học Công nghệ thông tin và trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tập trung nhiều ô tô ngoại tỉnh của các phụ huynh đưa đón con đi thi.
Dọc con đường dẫn vào trường Đại học Công nghệ thông tin và trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tập trung nhiều ô tô ngoại tỉnh của các phụ huynh đưa đón con đi thi.
Nhiều phụ huynh ở các tỉnh, thành mang theo võng mắc trong khuôn viên nhà Văn hóa sinh viên ĐHQG.

Nhiều phụ huynh ở các tỉnh, thành mang theo võng mắc trong khuôn viên nhà Văn hóa sinh viên ĐHQG.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.