Nhân viên tiếp thị bị bắt vì 'tiếp thị' cả... ma túy

(PLO)- Là nhân viên tiếp thị nhưng Đậu Xuân Long lại nhiều lần mua ma túy cất giấu trong thùng hàng... 
Ngày 31-7, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đậu Xuân Long (SN 1976) 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhân viên tiếp thị bị bắt vì 'tiếp thị' cả... ma túy ảnh 1
Đậu Xuân Long trước lúc bị đưa ra tòa xét xử

Theo cáo trạng, vào sáng 6-6-2018, khi đang đi làm tiếp thị thì Long tình cờ gặp lại người phụ nữ tên Kim (qua bạn bè giới thiệu trước đây và biết người này có bán ma túy) nhưng không rõ địa chỉ cụ thể.
Lúc gặp, Long đã hỏi mua hai gói heroin với giá 500.000 đồng để sử dụng. Long bỏ ma túy vào túi quần rồi điều khiển xe máy chạy đi tiếp tục làm công việc quản lý tiếp thị.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi đi đến địa phận thôn Thắng Hòa, xã Thạch Tân (Thạch Hà) thì Long bị Công an huyện Thạch Hà nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi quần Long đang mặc có hai gói giấy thiếc màu bạc (có khối lượng 0,3458 g heroin) và một số tang vật liên quan khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm