Nhận Quả bóng vàng, Messi trở thành "nạn nhân" của FIFA

Messi đang bị giới truyền thông chỉ trích thậm tệ khi được FIFA trao tặng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014.

Từ QBV World Cup đến QBV FIFA

Sau hơn 1 tháng tranh tài, World Cup 2014 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về ĐT Đức, ĐT Argentina đứng thứ 2 và đứng thứ 3 là ĐT Hà Lan. Các giải thưởng cá nhân cao quý ở đấu trường danh giá nhất thế giới cũng đã có chủ.

Theo đó, Lionel Messi giành giải QBV World Cup 2014, giải găng tay vàng thuộc về thủ môn Neuer, danh hiệu vua phá lưới thuộc về James Rodriguez, giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014 thuộc về Pogba (Pháp).

Trong các giải thưởng cá nhân kể trên, việc Messi giành QBV nhiều người bất ngờ. Bởi vì, xét trên mọi tiêu chí, mọi góc độ, Messi đều không hơn Muller (quả bóng bạc) và Robben (quả bóng đồng).

Nhận Quả bóng vàng, Messi trở thành "nạn nhân" của FIFA ảnh 1 

Messi buồn rười rượi khi nhận giải cầu thủ hay nhất World Cup 2014 (Ảnh: Getty)

Mặc dù, Messi đã 4 lần lập công ở vòng bảng (chiếm 50% bàn thắng của Argentina ở World Cup 2014) giúp Argentina giành 9 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, từ vòng knock-out, Messi đã im hơi lặng tiếng, anh không ghi thêm được 1 bàn thắng nào, ngoại trừ đường kiến tạo giúp Di Maria lập công đánh bại Thụy Sĩ ở vòng 16 đội.

Ở các trận tứ kết với Bỉ, bán kết với Hà Lan cũng vậy, Messi thi đấu mờ nhạt, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mọi chuyện cũng chẳng khá hơn trong trận chung kết với ĐT Đức, Messi đã gây thất vọng lớn, anh thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đối mặt với Neuer. Nếu so sánh với Muller, người đã ghi bàn hầu hết ở những trận quan trọng cho Đức, hay như Robben, người đã gánh Hà Lan vào tới bán kết thì việc Messi giành QBV là một điều bất công.

Lật lại quá khứ để nói về QBV vàng FIFA, danh hiệu được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hàng năm của FIFA. Messi đang là chủ nhân của 4 QBV FIFA, nhưng anh cũng bị chỉ trích là không xứng đáng giành QBV ở các năm 2010 và 2012.

Bởi vì, ở năm 2010, Sneijder đã gặt hái nhiều thành công cùng với Inter của Mourinho khi giành cú ăn ba lịch sử. Không chỉ vậy, Sneijder cũng là linh hồn giúp ĐT Hà Lan lọt đến trận chung kết World Cup 2010 và chỉ chịu gục ngã trước Tây Ban Nha.

Ở năm đó, từ cấp CLB tới ĐTQG, Sneijder đều thể hiện tầm quan trọng của mình. Tuy nhiên, trong cuộc bầu chọn QBV, Sneijder đã bị đối xử bất công, anh thậm chí anh còn chẳng có tên ở top 3, còn Messi, người không nổi trội hơn Sneijder đã ẵm QBV.

Tiếp đến là QBV năm 2012, Messi đã đoạt QBV trước sự ngỡ ngàng của Ronaldo. Bởi vì, xét về danh hiệu, Ronaldo nhiều hơn Messi. Tuy nhiên, việc ghi được 91 bàn thắng trong năm 2012 đã giúp Messi giành QBV lần thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp.

Ngoài Messi, Ronaldo nhận giải thưởng QBV FIFA 2013 cũng là điều bất hợp lý. Bởi vì, xét về mọi góc độ, Ronaldo đều không xứng đáng nhận bóng vàng bằng Ribery, nhưng tiền đạo người Bồ vẫn giành được giải thưởng QBV lần thứ 2 trong sự nghiệp, còn Ribery người giúp Bayern giành cú ăn ba thần thánh nhận quả bóng đồng.

Messi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của FIFA

Thực ra, từ mấy năm trở lại đây, những giải thưởng được cho là “danh giá” của FIFA trao cho những cầu thủ xuất sắc nhất đã bị mất lòng tin trong lòng người hâm mộ, nó thiếu minh bạch và gây quá nhiều tranh cãi. FIFA đã tự đánh mất đi uy tín của mình và biến những cầu thủ nhận giải thưởng này trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông.

Sau khi nhận giải thưởng QBV World Cup 2014, Messi đã bị giới truyền thông và những người yêu mến môn thể thao vua chê bai kịch liệt. Thậm chí, ngay như Maradona, người rất yêu mến Messi cũng phải thừa nhận truyền nhân của mình không xứng đáng giành danh hiệu này.

Nhận Quả bóng vàng, Messi trở thành "nạn nhân" của FIFA ảnh 2 

Nhận QBV World Cup, Messi bị chê bai thậm tệ (Ảnh: Getty)

“Tôi sẽ cho cậu ấy cả thiên đàng nếu có thể. Nhưng điều này thật không đúng khi một cầu thủ nào đó giành được danh hiệu mà anh ấy không xứng đáng chiến thắng. Có lẽ việc này chỉ để phục vụ cho một số kế hoạch quảng cáo.” – Maradona chua chát nói.

Trước sự phản đối kịch liệt của giới truyền thông và các danh thủ bóng đá hàng đầu thế giới, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter trả lời trước báo giới: “Tôi có một chút ngạc nhiên khi thấy Messi được trao danh hiệu cầu thủ nhất giải.”

Đây là lời báo chữa có thể nói là vụng về nhất của Sepp Blatter từ trước đến nay. Nói như vậy, chẳng khác nào Sepp Blatter tự vả vào mặt mình, bởi những giải thưởng danh giá nhất mà FIFA trao tặng cho mỗi cầu thủ đều do một tay ông “đạo diễn”.

Sepp Blatter đã tự hạ thấp uy tín của mình cũng như của FIFA trong việc trao các giải thưởng cho các cầu thủ. Còn với những cầu thủ như Messi, việc nhận giải thưởng mà mình không xứng đáng nhận cũng chẳng vui gì. Do đó, Messi có thể bị coi là nạn nhân trong trò sắp đặt “rẻ tiền” của FIFA ở World Cup 2014./.

Theo CTV Dương Thuật/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.