Nhà phê bình bóng đá Malaysia: Chuyện của FAM như bộ phim... về mafia

(PLO)- Cựu danh thủ Pekan Ramli, nhà phê bình bóng đá Malaysia ví von về vụ tai tiếng đáng xấu hổ của FAM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli nói về vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phù phép hồ sơ để đáp ứng chuẩn nhập tịch FIFA. Ông Pekan Ramli nói nó giống bộ phim hình sự hay bộ phim về mafia, vì những “ông trùm”, kẻ trung tâm của vụ việc vẫn không được lôi ra ánh sáng. Những kẻ phải chịu thiệt ở đây là cầu thủ, thậm chí là... "cò" (đại diện cầu thủ).

Điều ông Pekan Ramli muốn nói là phải tìm cho ra kẻ chịu trách nhiệm trong vụ làm sai trái vi phạm đạo đức này. Hiện nay, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Noor Azman Rahman và hai đại diện cầu thủ Nicolas Puppo và Frederico Moraes đều được FIFA cấp phép hành nghề đại diện. Nghĩa là họ hoạt động môi giới cầu thủ và môi giới cầu thủ nhập tịch hợp pháp.

Doi- Tuyen- Malaysia.jpg
Chỉ cầu thủ và Tổng thư ký FAM Rahman chịu trách nhiệm vụ việc tai tiếng này. Ảnh: AFC

Ông Pekan Ramli không tin Tổng thư ký Rahman của FAM là người đầu trò của vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ mà phải có cấp trên chỉ đạo. Vai trò Tổng thư ký trong một liên đoàn thể thao chỉ là người giúp việc (không có tên trong ban chấp hành). Đó chính là lý do ông Pekan Ramli ví như một bộ phim mafia, tức các ông trùm đã thoát tội.

Chuyên gia Pekan Ramli cho rằng việc như thế này xử lý không rốt ráo sẽ còn rất nguy hiểm. Trong khi đó, cựu HLV đào tạo trẻ Karathu của LĐBĐ Malaysia thì kêu gọi FAM nên siết chặt việc kiểm tra những nhà môi giới cầu thủ, những đại diện và phải đưa họ lên hệ thống về mức độ uy tín qua những vụ giới thiệu cầu thủ.

Chưa có thông tin nào khẳng định chính các đại diện đã qua mặt FAM để sửa hồ nhập tịch hay có sự đồng lõa của lãnh đạo FAM hay không.

Nha-phe-binh.png
Nhà phê bình Pekan Ramli ví vụ tai tiếng của FAM như bộ phim về mafia. Ảnh: NST

Có điều nhà phê bình Pekan Ramli đưa ra ví von vụ việc tai tiếng này giống bộ phim mafia hay bộ phim hình sự là không sai, chỉ những “tốt thí” bị quy trách nhiệm còn kẻ chủ mưu thì không thấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.