Nguyễn Thị Thi đoạt áo vàng chung cuộc Biwase 2018

(PLO)- Vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… tuyển thủ quốc gia người An Giang xuất sắc đoạt áo vàng chung cuộc giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2018.

Tay đua Nguyễn Thị Thi giành áo vàng chung cuộc Biwase Cup 2018.

Sáng 16-3, chặng thi đấu cuối xuất phát từ TP Vũng Tàu về TP Thủ Dầu Một (dài 110 km) diễn biến căng như dây đàn. Khoảng cách của Nguyễn Thị Thi so với đối thủ xếp thứ hai tổng sắp cá nhân - Miyoko Karami (Biwase Bình Dương) vỏn vẹn chỉ 12 giây đồng hồ.

Nhiệm vụ buộc các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang phải ra sức bảo vệ Nguyễn Thị Thi trong vùng an toàn. Cơ hội đấy cũng được một nhóm tám tay đua tận dụng, tăng tốc bứt phá thành công. Cuộc rượt đuổi đẩy tốc độ đoàn đua lên con số kỷ lục, ghi nhận tại các giải đua nữ là 40,077 km/ giờ.

Tại mức đến, cú nước rút thần tốc giúp Kim Youri (Samyang Hàn Quốc) đánh bại Uwano Minami (Nhật Bản) giành chiến thắng sau 2 giờ 44 phút 41 giây. Vị trí hạng ba thuộc về tay đua Malaysia - Nur Azrenna Ahmad Jumry.

Tuy cán đích sau tay đua về đầu 2 phút 5 giây nhưng Nguyễn Thị Thi vẫn đăng quang vô địch cá nhân. Tổng thành tích 23 giờ 2 phút 56 giây đưa Nguyễn Thị Thi thứ hai đoạt áo vàng chung cuộc trong sự nghiệp. Cũng tại giải này năm 2016, Thi giành áo chấm đỏ chung cuộc.

Áo xanh chung cuộc Lee Joohee.

Tài năng trẻ xe đạp TP.HCM Trần Thị Kim Diễm lần thứ hai giành áo trắng chung cuộc.

Ở giải thưởng áo xanh, tay đua Saymang Hàn Quốc - Lee Joohee giành ngôi đầu trong khi chiếc áo chấm đỏ - “nữ hoàng leo núi” thuộc về tay đua Biwase Bình Dương - Đinh Thị Như Quỳnh. Giải thưởng áo trắng (dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất) được trao cho tay đua VUS TP.HCM - Trần Thị Kim Diễm. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, Kim Diễm giành được ngôi vị này.

Êkíp Biwase Bình Dương thi đấu rất thành công với chức vô địch đồng đội...

...và danh hiệu "nữ hoàng leo núi" thuộc về Đinh Thị Như Quỳnh

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Biwase Bình Dương giành chức vô địch thuyết phục khi có tổng thời gian ít hơn hai đội xếp nhì là Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Hà Lan gần 10 phút.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.