Gay cấn cuộc chiến áo vàng Biwase 2018

(PLO)- Sau hai chặng im hơi lặng tiếng, tay đua Hà Lan - Tsubasa Makise xuất thần vượt lên giành chiến thắng chặng 3, cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Cúp Biwase 2018.

Đoàn đua vào địa phận Di Linh (Lâm Đồng).

Chặng đua dài 112 km, xuất phát từ TP Bảo Lộc lên TP Đà Lạt chứng kiến cuộc đổi ngôi áo vàng ngoạn mục giữa các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Mai bước lên thay thế ngôi vị dẫn đầu giải cá nhân, thay thế đàn chị Nguyễn Thị Thi.

Nước cờ cao tay của HLV Ngô Quốc Tiến (HLV trưởng đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam) buộc Biwase Bình Dương phải “hy sinh” chiến tướng Miyoko Karami ở lại nhóm hai. Tay đua người Nhật Bản hiện đang là đương kim áo vàng được Biwase mời về thi đấu với tham vọng sẽ lần đầu đăng quang chức vô địch cá nhân.

Áo vàng Nguyễn Thị Thi kẹt lại nhóm hai cùng Miyoko Karami.

Trước đó, cú tấn công tại địa phận Di Linh giúp 20 VĐV tranh chấp tách khỏi đoàn đông. Ở thế cờ buộc Biwase Bình Dương đưa Đinh Thị Như Quỳnh “chiến” với sức trẻ Nguyễn Thị Thu Mai. Trong khi ở nhóm sau, Nguyễn Thị Thi kìm chân đối thủ Karami.

Cuộc đấu trí giữa hai đội đua mạnh nhất xe đạp nữ Việt Nam được đối thủ thứ ba tận dụng. Cú nhấn bàn đạp khi nhóm đầu vào giữa đèo Prenn loại bỏ đối thủ giúp Tsubasa Makise vượt lên thắng điểm đèo giành luôn chiến thắng chặng.

Sự kềm cặp giữa các đội mạnh giúp tay đua đội Hà Lan - Tsubasa Makise thoải mái tấn công giành chiến thắng đèo Prenn và ngôi nhất chặng.

Tay đua Thu Mai (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) vượt qua Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) tại mức đến Đà Lạt.

Cán đích ở vị trí thứ hai sau cú nước rút đánh bại Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Mai tạm chiếm chiếc áo vàng sau ba chặng.

Ở giải thưởng áo đỏ, Như Quỳnh tạm vươn lên dẫn đầu bảng điểm “nữ hoàng leo núi”.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Biwase Bình Dương tiếp tục thống trị ngôi đầu. Hai đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Hà Lan chia nhau hai vị trí nhì, ba.

Sáng mai (11-3), các nữ cua rơ thi đấu chặng 4 dài 50 km (10 vòng) quanh Hồ Xuân Hương (Đà Lạt).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.