Vắng Nguyễn Thị Thật, Jutatip chiến thắng giải Biwase

(PLO)- Sáng 8-3, tay đua Thái Lan Jutatip Maneephan - kỳ phùng địch thủ về nước rút với nhà vô địch châu Á 2018 Nguyễn Thị Thật giành chiến thắng chặng khai mạc giải đua xe đạp nữ quốc tế Biwase 2018.

Cuộc đua khai mạc đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, quy tụ 80 tay đua của 18 đội tranh tài chặng 1 dài 66 km (ba vòng) vòng quanh TP mới Bình Dương.

Do đang trong quá trình tập huấn Thụy Sĩ chuẩn bị cho Asiad 18 (Indonesia), tay đua An Giang Nguyễn Thị Thật đành lỡ hẹn không tham gia giải đấu. Tại Asiad Incheon bốn năm trước, Jutatip Maneephan đánh bại Nguyễn Thị Thật đoạt HCV đường trường nữ.

Các tay đua xuất phát trước Trung tâm hành chính TP mới Bình Dương.

Lộ trình chặng khai mạc kéo dài 66 km, các tay đua tranh tài ba vòng vòng quanh TP mới Bình Dương. Kết thúc mỗi vòng rút, tính điểm áo xanh cho tay đua có nước rút tốt nhất.

Ngoài chín CLB trong nước, giải còn thu hút chín đội đua quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Kazkhstan (hai đội) và đội đua châu Âu Hà Lan.

Suốt dọc lộ trình đua, hầu như không có cuộc tách tốp nào thành công. Đây cũng là ý đồ chiến thuật của tuyển Thái Lan, nhằm mục đích đưa đoàn đông về đích để tận dụng khả năng nước rút của Jutatip giành chiến thắng.

Với sở trường nước rút cực tốt, Jutatip xuất sắc đánh bại Lee Joohee (Samyang Hàn Quốc) và Phạm Lê Xuân Hồng (PBCV Biwase) giành chiến thắng chặng.

Kết quả chặng 1 tạm thời xác định áo vàng thuộc về Jutatip (giữa), Xuân Hồng (trái) mặc áo trắng - dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất trong khi Lee Joohee (phải) tạm giữ giải thưởng áo xanh.

Hình ảnh mừng chiến thắng rất quen thuộc của Jutatip Maneephan. Tại Asiad 17, tay đua Thái Lan cũng ăn mừng chiếc HCV theo phong cách rất riêng này.

Sáng mai (9-3), các tay đua tranh tài chặng 2 xuất phát từ Định Quán lên TP Bảo Lộc lộ trình dự kiến 99 km. Chặng 2 vượt đèo Bảo Lộc để xác định chủ nhân áo chấm đỏ "nữ hoàng leo núi".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.