'Người không chân' bắn chết bạn gái ra tù vào tháng tám

VĐV điền kinh khuyết tật nổi tiếng người Nam Phi sẽ được tại ngoại từ ngày 21/8, sau mười tháng ngồi tù vì tội ngộ sát bạn gái người mẫu Reeva Steenkamp.

Nhưng Pistorius sẽ tiếp tục bị quản chế tại địa phương cho tới khi thực hiện xong bản án 5 năm.

Theo phán quyết của Tòa án tối cao ở thủ đô Pretoria, Nam Phi, hôm 21/10/2014, Pistorius lĩnh án tù giam năm năm vì vô tình bắn chết người mẫu Steenkamp vào ngày lễ tình nhân 14/2/2013, do tưởng có người lạ đột nhập vào tư dinh.

Việc ngôi sao Paralympic 27 tuổi này thực tế chỉ phải ngồi tù mười tháng đúng với dự đoán của nhóm hỗ trợ pháp lý của anh. Còn bố mẹ Steenkamp cho rằng thời gian mà Pistorius phải ở trong tù là "quá ít đối với tội cướp đi một mạng người".

Theo luật pháp Nam Phi, Pistorius sắp đủ điều kiện để được hưởng án phạt không giam giữ nhưng có sự giám sát tại nhà.

Pistorius-9995-1433802340.jpg

Pistorius bị kết án tù giam năm năm, nhưng chỉ phải thi hành án ngồi tù 10 tháng, thời gian còn lại thì chỉ bị quản chế tại nơi cư trú. Ảnh:AFP.

Ủy ban Quản chế của Nam Phi mới nhận được đơn đề nghị từ ban quản lý nhà tù Kgosi Mampuru II ở Pretoria về trường hợp của Pistorius hồi tuần trước. Nhiều khả năng Pistorius sẽ bắt đầu chịu hình phạt quản thúc tại gia cùng hai ngày lao động công ích mỗi tháng kể từ ngày 21/8 trong suốt thời gian thi hành án.

Thẩm phán của Tòa án tối cao cho rằng Oscar Pistorius chỉ bắn nhầm qua cánh cửa nhà tắm sau khi nghĩ "có người đột nhập". Tòa cũng cho rằng công tố viên đã không thể chứng minh vận động viên khuyết tật này cố tình giết bạn gái. Hình phạt tối đa cho khung ngộ sát ở Nam Phi là 15 năm. Các công tố viên cũng từng yêu cầu tòa đưa ra hình phạt tối thiểu là 10 năm tù giam đối với Pistorius - VĐV được mệnh danh là "Người không chân chạy nhanh nhất thế giới".

Dư luận Nam Phi đánh giá rằng Pistorius được xử nhẹ bởi anh là nhân vật nổi tiếng, thậm chí còn được coi là người hùng của thể thao nước này. VĐV điền kinh cụt cả hai chân từng giành tới sáu HC vàng tại các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games), trong đó đoạt HC vàng ở cả ba đường chạy cự ly ngắn 100m, 200m, 400m ở Bắc Kinh 2008.

Tại London 2012, anh còn trở thành người không chân đầu tiên tham gia một kỳ Olympic, khi tranh tài ở hai nội dung 400 mét, và 4x400 mét tiếp sức. Anh bị cụt cả hai chân tới ngang đầu gối từ khi còn nhỏ, và khi chạy phải dùng đôi chân giả được thiết kế đặc biệt từ sợi carbon tổng hợp.

Theo Nguyễn Phát (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.