Pistorius một mực chối tội giết bạn gái

Sau hai ngày xét xử, VĐV khuyết tật người Nam Phi, Oscar Pistorius, vẫn một phủ nhận đã cố ý giết bạn gái của mình, người mẫu nổi tiếng Reeva Steenkamp.

“Nhà nước đã bắt tay vào một cuộc xét xử dựa trên những cáo buộc vô căn cứ”, Pistorius tuyên bố khi tham dự phiên tòa mà bản thân mình là bị cáo.

VĐV khuyết tật 27 tuổi này bào chữa: “Tôi đến gần phòng tắm, trang bị vũ khí để bảo vệ Reeva và tôi”. Pistorius cho rằng, Reeva đi vào phòng tắm và sau đó anh nghe tiếng la với trạng thái sợ hãi.

Không chân, VĐV, Pistorius, giết bạn gái

Reeva bên cạnh Pistorius những ngày còn mặn nồng

Pistorius giải thích, anh không thể chạy trốn hay tự vệ về mặt thể chất, vì lúc đó không mang chân giả. Pistorius nổi tiếng với thành tích 6 HCV ở các kỳ Paralympic (Athens, Bắc Kinh và London), dù phải sử dụng cả hai chân giả.

Trong hai ngày xét xử đầu tiên, Pistorius và luật sư biện hộ Barry Roux luôn phủ nhận những cáo buộc đưa ra. Nhà vô địch Paralympic khẳng định, anh nổ súng vì tưởng có trộm từ trong nhà vệ sinh, mà không hề lên kế hoạch giết bạn gái như cáo buộc từ viện kiểm sát.

Trong phiên tòa của Tòa án tối cao ở Pretoria, đã có ít nhất 3 nhân chứng đưa ra lời khai bất lợi cho Pistorius.

Hai nhân chứng Charl Johnson và vợ là Michelle Burger đều khai, họ bị đánh thức trong đêm lễ tình nhân năm ngoái, vì tiếng hét của một phụ nữ, tiếp đến là tiếng đàn ông, và tiếng súng.

“Tôi đứng trên ban công và nghe thấy một người phụ nữ hét lên để được giúp đỡ, sau đó một người đàn ông hét lên giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ”, Johnson trả lời câu hỏi từ công tố viên Gerrie Nel.

Sau đó, ông đứng dậy và đi đến ban công phòng ngủ của mình, nơi ông nghe tiếng la hét nhiều hơn. Johnson nói thêm: “Tôi nghe như có thẻ cô ấy gặp rắc rối… Tiếng hét rõ ràng rất đau khổ”.

Không chân, VĐV, Pistorius, giết bạn gái

Pistorius liên tục chối tội trong hai ngày đầu xét xử

“Tôi quay trở lại ban công và tôi nghe tiếng hét của người phụ nữ. Cường độ tiếng thét và sự sợ hãi leo thang”. Theo lời Johnson, tiếng thét đã không còn sau khi ông nghe tiếng súng.

Luật sư Barry Roux liên tục vặn lại những lời khai của cặp vợ chồng Charl Johnson và Michelle Burger. Tuy nhiên, Burger, một giảng viên kinh tế, một mực khẳng định chắc chắn về những lời khai của mình.

“Lời khai của tôi là một vài trang. Tôi đã làm chứng trong nhiều giờ đồng hồ, và tôi có thể giải thích chi tiết với phía tòa án”.

Van der Merwe là nhân chứng thứ ba của hai phiên xét xử. “Tôi tỉnh dậy và nghe tiếng nói… Tiếng nói chuyện lớn tiếng, đó là một cuộc tranh cãi. Tôi đi đến cửa sổ và nhìn thấy đèn ở nhà Oscar, và một chiếc xe SUV màu trắng”.

“Hai người đã tranh cãi trong một thời gian. Kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Tôi quyết định đứng bên cửa sổ để xem có thể nhìn thấy ai hay không”. Van der Merwe nói bằng ngôn ngữ Afrikaans (khoảng 13,5% dân số Nam Phi sử dụng ngôn ngữ này, có nguồn gốc từ Hà Lan), cô thấy “một nam và một nữ”.

Vào 15h00 hôm nay, theo giờ địa phương (20h00, giờ VN), phiên tòa sẽ tiếp tục. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 3 tuần.

Theo Kim Ngọc (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.