Người đàn ông nặng nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 48

Manuel Uribe, người từng được ghi vào sách Kỷ lục Guinness năm 2006 là "người đàn ông nặng nhất thế giới" với trọng lượng 560kg, đã qua đời ở tuổi 48 tại bệnh viện Universitario ở Monterrey (Mexico) hôm thứ 2 vừa qua.
Người đàn ông nặng nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 48 ảnh 1Manuel Uribe qua đời ở tuổi 48. (Nguồn: AP)
Thời điểm qua đời, Manuel Uribe chỉ nặng 394kg.
Người đàn ông này đã được đưa tới bệnh viện từ hôm 2/5 vì nhịp tim bất thường.
Hiện các bác sỹ chưa kết luận nguyên nhân dẫn tới tử vong vì ngoài bệnh tim, anh Manuel cũng mắc bệnh gan.
Manuel kết hôn năm 2008 với người vợ hiện tại, Claudia Solis. Đó cũng là lần hiếm hoi anh ra khỏi nhà của mình.
Khi còn là một đứa trẻ, Manuel Uribe đã rất mập mạp. Đến tuổi thiếu niên, số cân của anh đã tăng vọt lên 115kg và ngày càng phát phì. Kể từ Hè 2002, Manuel đã phải nằm liệt giường trong nhà mình tại thành phố Monterrey và mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người thân./.
Theo Lâm Anh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.