Con gái bị rỗng tủy bẩm sinh, mẹ đẻ 12 năm nằm liệt giường do bại liệt… là gia cảnh ít ai biết được của Thượng úy Phạm Thành An, hiện đang làm nhiệm vụ nhân viên thông tin tại nhà giàn DK1/12, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 hải quân.
Manuel Uribe, người từng được ghi vào sách Kỷ lục Guinness năm 2006 là "người đàn ông nặng nhất thế giới" với trọng lượng 560kg, đã qua đời ở tuổi 48 tại bệnh viện Universitario ở Monterrey (Mexico) hôm thứ 2 vừa qua.
Một cách thẳng thắn và không phải không có lý, trước nghị trường, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bảo rằng: “Không dám trả lời khi nào chấm dứt tai biến y khoa”. Không ngẫu nhiên, vừa là để đối sánh, vừa như muốn chứng minh, Bộ trưởng công bố số liệu từ Mỹ, nơi có nền y học tiên tiến bậc nhất thế giới, nhưng cũng là nơi hằng năm có tới trên dưới 120.000 ca tai biến, so với 4.000 nạn nhân tai nạn giao thông.