Người chồng 3 lần lấy dao, ép vợ 'tự kết liễu' lãnh 7 năm tù

(PLO)- Ba lần đi lấy dao, chém vợ bị thương, ép tự kết liễu, người chồng chỉ dừng lại khi nghe vợ cầu xin cho mình được sống để còn nuôi con.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, TAND Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1983, ở Ứng Hòa, TP Hà Nội) bảy năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Thị T, vợ bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Bình và vợ xảy ra mâu thuẫn trong hôn nhân. Khoảng 7 giờ ngày 6-5, sau khi đi làm đêm về rồi ăn sáng cùng chồng, chị T vào phòng nằm ngủ, còn Bình tiếp tục ngồi uống rượu. Do mâu thuẫn ngày càng lớn, Bình nghi ngờ chị T có ý định đầu độc mình nên nảy sinh ý định giết chị vợ rồi tự tử.

Bị cáo Bình đi vào bếp lấy dao rồi vào phòng ngủ. Thấy vợ đang nằm trên giường, Bình để con dao gần chân chị T rồi ngồi nói chuyện với vợ. Nhưng chị T không nói gì nên anh Bình đi ra ngoài tiếp tục uống rượu. Khi chồng ra ngoài, chị T đã cất dao đi.

Còn Bình ngồi uống rượu đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày thì tiếp tục nảy sinh ý định giết vợ. Bình quay lại phòng ngủ nhưng không thấy dao đâu nên ra bể nước lấy con dao khác.

Sau đó, Bình quay lại phòng chém vào vùng đầu vợ. Bị chồng tấn công bất ngờ, chị T dùng hai tay ôm đầu đỡ và kêu lên. Thấy vậy, Bình dừng lại, vứt dao ngồi xuống nền nhà tiếp tục uống rượu.

Khi đó, chị T bò xuống ngồi cạnh chồng thì Bình tiếp tục xuống bếp lấy con dao khác, vứt gần chỗ vợ rồi bảo: “Em tự kết liễu đi, rồi anh cùng đi theo”.

Sau đó, Bình tiếp tục ngồi uống rượu một lúc rồi đi ra ngoài. Chị T bèn vứt hai con dao vào gầm giường. Khi quay lại, Bình không thấy dao đâu. Lần thứ ba, Binh đi lấy dao.

Trong khi đó, do bị chảy máu nhiều và đau nên người vợ cầu xin: “Anh cho em đi viện, em sống còn nuôi con”. Nghe vợ nói vậy, bị cáo dừng lại, sau đó nhờ người đưa vợ đi cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời, chị T may mắn thoát chết, bị tổn hại 12% sức khỏe.

Ngày 7-5, Bình đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm