Ngưng nhận tiếp tế, cổng khu cách ly đầy ngập người, hàng

(PLO)- Hàng trăm người, xe cộ, hàng hóa dồn về đầy nghẹt khu cách ly ở ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM sáng 24-3 vì nơi này tạm ngưng nhận đồ tiếp tế cho người cách ly, chỉ nhận những nhu yếu phẩm thật cần thiết như thuốc, khẩu trang...

Sáng 24-3, dòng người tiếp tế đồ ăn, vật dụng cho những người thân đang cách ly tập trung tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn tiếp tục đổ về đây. Tuy nhiên nơi này tạm ngưng nhận đồ tiếp tế, chỉ nhận những nhu yếu phẩm thật cần thiết.

Hàng trăm người, xe cộ, hàng hóa nghẹt đầy cổng khu cách lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM khu A sáng 24-3. Ảnh: HÒA BÌNH

Chính vì thế mà càng lúc số người tụ tập, hàng hóa, xe cộ vẫn đổ về dồn ứ nơi này. Tại khu A ký túc xá ĐH Quốc gia, xe hơi khoảng trăm chiếc đậu thành hai ba hàng dài dọc kín hai bên long đường. Xe máy dựng thành dãy dài trên lề đường dọc theo hàng rào khu ký túc xá đang cách ly.

Nhiều phụ huynh, người thân người cách ly tuy không gây ồn ào, mất trật tự nhưng cứ kiên trì bám trụ, bám cổng năn nỉ gửi đồ vào cho người thân, con em mình. Một số người có vẻ bức xúc trao đổi với nhau tại sao hôm qua cho nhận mà hôm nay không cho nhận. 

Những các bộ, chiến sĩ mặc đồ quân sự canh giữ cổng khu cách ly cũng giữ ôn hòa trước những câu hỏi hay sự năn nỉ của những người ngoài cổng. Các chiến sĩ cho biết họ cũng không biết lý do tại sao tạm ngưng tiếp nhận cách ly mà chỉ có thông báo ngưng tiếp nhận. Bao giờ có thông báo mới họ sẽ cho mọi người biết.

Trong sự năn nỉ của rất nhiều người, một số ít người gửi những bịch khẩu trang hay thuốc men nhỏ gọn như lòng bàn tay vẫn được các chiến sĩ tiếp nhận để trao cho người cách ly được người thân gọi điện thoại xuống cổng nhận.

Được biết những người đang cách ly cũng không thể tự tiện xuống sân khu ký túc xá mà phải được sự cho phép riêng mới có thể xuống.

Trong tình hình này, một vài người đi gửi đồ tiếp tế đã tìm cách đi ra cổng sau của khu cách ly ở đường vành đai, vốn không có bảo vệ, gọi điện thoại cho người bên trong ra lấy đồ tiếp tế họ cố chuyền qua cổng cao. Và một vài người đã chuyền đưa trót lọt.

Hiện việc tụ tập đám đông hàng trăm người tiếp tế cho người cách ly như thế này đang gây ra lo ngại sẽ gây ra lây nhiễm trong cộng đồng. PLO sẽ tiếp tục thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh người tiếp tế tụ tập nghẹt cứng cổng khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM khu A sáng 24-3.

Người càng lúc càng nhiều.

Người, hàng chen nhau

Hàng tiếp tế đủ thứ.

Có khá nhiều người gửi nệm.

Thau giặt đồ cũng có nhiều người đem đến.

Quạt máy cũng là vật dụng được tiếp tế nhiều.

Hàng trăm chiếc xe hơi đậu hàng dài kín hai bên đường trước cổng khu ký túc xá vốn vắng dân cư ở.

 

Lén chuyền hàng tiếp tế vào cổng sau.

Cổng sau khu cách ly không có bảo vệ, một số người đã phát hiện và lén chuyển hàng tiếp tế từ đây.

Quan sát, chuẩn bị lén chuyển hàng tiếp tế cho người cách ly ở cổng sau

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.