'Nghỉ học lâu quá rồi, đến trường gặp thầy cô, bạn bè thôi'

(PLO)- Hàng trăm ngàn học sinh các cấp tại Bình Dương hồ hởi khi được trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh COVID-19.

Sáng 4-5, cùng với học sinh nhiều địa phương khác, hơn 480.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bắt đầu đi học trở lại. Học sinh nào cũng cảm thấy hào hứng, hồ hởi khi được trở lại trường gặp bạn bè, thầy cô.

Giáo viên Trường THPT Trịnh Hoài Đức đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho các học sinh. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận của PLO, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều giám sát rất kỹ sức khỏe của các học sinh trước khi vào lớp học.

Tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (phường An Thạnh, TP Thuận An), các giáo viên của trường đã có mặt từ sáng sớm để đón học sinh đến trường. Trước cổng trường, lãnh đạo nhà trường bố trí các thầy cô và bảo vệ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho học sinh trước khi vào lớp.

Các học sinh hồ hởi đến trường sau kỳ nghỉ học dài. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh đó, giáo viên còn nhắc nhở học sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, sau mỗi tiết học để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Ông Quách Ngọc Thịnh, Hiệu trưởng Trường Trịnh Hoài Đức, cho biết: “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Sở Y tế, nhà trường đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, nhà trường còn bố trí các học sinh ngồi giãn cách trong lớp học, tuyên truyền cho các em nâng cao nhận thức về dịch bệnh, để các em chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng”.

Em Nguyễn Tuyết Anh (lớp 12A9 Trường THPT Trịnh Hoài Đức) rất phấn khởi khi được đi học trở lại. Tuyết Anh cho biết: “Được đến trường gặp lại bạn bè, thầy cô em rất vui. Mặc dù ở nhà cũng học online nhưng em thấy đến trường có cảm giác muốn học hơn, cảm thấy thoải mái hơn nhiều”.

Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho các học sinh. Ảnh: LÊ ÁNH

Cùng tâm trạng, em Lưu Chí Bảo (lớp 12A3 Trường THPT Trịnh Hoài Đức) cũng rất vui mừng khi được đi học trở lại.

“Vui vì được đến trường học tập, trò chuyện cùng bạn bè, thầy cô. Vì đây là năm học cuối cấp, thời gian học tại trường còn rất ít” - Bảo chia sẻ.

Học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Ảnh: LÊ ÁNH

Còn tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường An Thạnh, TP Thuận An), các thầy cô cũng đứng sẵn ở các cổng, tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các học sinh. Đồng thời, hỏi thăm sức khỏe của từng em để kịp thời có biện pháp xử lý nếu các học sinh gặp vấn đề về sức khỏe.

Gặp lại bạn bè, thầy cô các học sinh vui cười, phấn khởi. Ảnh: LÊ ÁNH

Được biết trước khi đón các em trở lại học, tất cả trường đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, phun thuốc diệt khuẩn, vệ sinh trường lớp.

Tất cả trường đều thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, dùng mọi biện pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên và các học sinh, không để dịch bệnh lây lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.