Nghi bị nói xấu sau lưng, vác dao chém chú gục ngã

(PLO)- Thấy vợ chồng người chú nói chuyện, Hiệp nghĩ là họ nói xấu mình nên vác dao, rình chém.

Ngày 10-11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Hiệp (38 tuổi, trú tại Đống Đa - Hà Nội) 15 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường hơn 160 triệu đồng cho gia đình bị hại.

 Bị cáo Hiệp tại tòa. Ảnh: Tuyến Phan

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 20-5, đi làm về, thấy vợ chồng ông Thạch Văn Ngọc (59 tuổi, là chú ruột của Hiệp) đang nói chuyện với nhau, Hiệp nghĩ cô chú đang nói mình bị thần kinh, bị hâm.
Khoảng hai tiếng sau, thấy ông Ngọc đi một mình từ nhà ra đầu ngõ, Hiệp chạy lên tầng ba nhà mình, lấy một con dao quắm, giấu trong chiếc áo chờ người chú đi qua chém nhiều nhát làm nạn nhân gục ngã, tổn hại 72% sức khỏe.
Đến 22 giờ cùng ngày, Hiệp tới cơ quan Công an quận Đống Đa đầu thú.
Xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bị hại cũng có đơn xin giảm án; do vậy, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm