Ngày Nhà giáo Việt Nam giữa mưa lũ của thầy giáo vùng cao Đà Nẵng

(PLO)- Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giữa mưa lũ, hình ảnh thầy Nguyễn Trần Vỹ ôm những đóa hoa hồng, lội qua con dốc đầy bùn lầy để đến điểm trường thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những ngày cả nước hướng về thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, miền Trung nói chung và Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Giữa mưa lũ của miền Trung, nhiều người thầy, người cô đã có cho mình ngày Tết của Nghề đầy đặc biệt khi phải trèo từng quả đồi, lội qua những vũng bùn lầy sạt lở để đến điểm trường.

Trong đó phải kể đến thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Lĩnh, TP Đà Nẵng) kiêm chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My.

Video thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ ôm hoa hồng lội bùn được đăng tải hôm 19-11. Video: FBNV

Trên trang cá nhân hơn 16.000 lượt theo dõi của mình, thầy Vỹ đăng tải hình ảnh cùng loạt video ngắn bản thân ôm những đoá hoa hồng lội qua con dốc ngắn cùng bùn lầy vùng núi cao của Quảng Nam (cũ) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

nguyen-tran-vy1.jpg
Đoạn đường lầy lội trở thành thân quen của người thầy bám trụ mảnh đất Trà My.

Dù phải lội qua những con dốc với bùn lầy khó nhọc thế nhưng trên gương mặt của người thầy giáo vùng cao vẫn nở nụ cười tươi. Dường như đó trở thành điều quen thuộc sau hơn 25 năm bám trụ tại mảnh đất của thầy Nguyễn Trần Vỹ.

nguyen-tran-vy.jpg
Người thầy giáo lấm lem bùn đất vượt những đoạn đường lầy lội. Ảnh: FBNV
nguyen-tran-vy2.jpg

Trước đó vào ngày 15-11, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã cùng 59 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước đã gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại đây, không chỉ được biểu dương những nỗ lực, cống hiến và tấm gương điển hình trong đội ngũ nhà giáo, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ cùng các cô Dương Kim Ngân (Tuyên Quang), cô Hà Thị Thuận (Sơn La) đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp khi công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

nguyen-tran-vy4.jpg
Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ (thứ 4 từ trái sang) tại buổi gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: FBNV

Thầy Vỹ cũng những cô giáo vùng cao là những người băng rừng, lội suối, cắm bản nhiều năm, vận động từng học sinh ra lớp, kiên trì gieo chữ ở nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Các tấm gương được nhắc đến như minh chứng sinh động cho sự tận tâm và ý chí vượt khó của đội ngũ nhà giáo.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ, con cả trong gia đình nghèo ở Bắc Trà My, Quảng Nam (cũ), là Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính.

Sau khi tốt nghiệp, thầy Vỹ về dạy học tại xã Trà Mai (nay là xã Nam Trà My) nơi điều kiện trường lớp rất khó khăn. Mặc dù ban đầu muốn bỏ nghề, nhưng tình yêu với học trò và sự cống hiến của người dân vùng cao đã khiến thầy Vỹ quyết tâm gắn bó lâu dài.

Ngoài công việc giảng dạy, thầy Vỹ còn thành lập Câu lạc bộ Kết nối yêu thương, kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ xây dựng trường học cho học sinh vùng cao. Câu lạc bộ đã xây dựng nhiều điểm trường kiên cố, giúp cải thiện môi trường học tập cho học sinh.

Nhờ những hoạt động thiện nguyện và những bài đăng kêu gọi ủng hộ, thầy Vỹ và câu lạc bộ đã xây dựng 13 điểm trường trong vòng 27 tháng, mang lại nhiều hy vọng cho học sinh nghèo khó tại huyện Nam Trà My (cũ).

Trong 5 năm gần đây, thầy Vỹ đã vận động, kết nối xây dựng 15 điểm trường với 28 phòng học và 15 nhà công vụ cho giáo viên, trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng; xây dựng 21 cây cầu treo qua suối cho học sinh đi lại mùa mưa lũ tương đương 3 tỷ đồng; xây 23 căn nhà cho học sinh nghèo tương đương 2,3 tỷ đồng; tặng 1.600 phần học bổng và trang thiết bị dạy học cho học sinh; khoan 6 giếng nước và 8 hệ thống lọc nước các trường tương đương 1,1 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.