Ngày mai, bé gái bị cha xích chân nhốt trong phòng sẽ vào học lớp 1

(PLO)- Bé gái ở Đắk Lắk bị cha xích chân, nhốt trong căn phòng dơ bẩn sẽ được học lớp 1 vào ngày mai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Chiều 2-12, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tới thăm hỏi, động viên hai chị em bé gái bị cha nhốt trong phòng, trong đó có bé bị xích chân.

bé gái.jpg
Bé gái bị cha ruột xích chân, nhốt trong phòng. Ảnh: N.D

Theo ông Tấn, vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên xã không nắm rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, khi hai bé gái cùng về nhà ngoại tại xã Ea Ning, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để các bé được đi học.

“Khi biết hai bé gái chưa được đi học, chúng tôi đã hỗ trợ để các bé được đến trường. Ngày mai 3-12, cả hai chị em sẽ được học lớp 1”, ông Tấn nói.

Cùng ngày, anh YSA (30 tuổi, dượng của hai bé gái) cho hay cách đây sáu năm, mẹ của hai bé HHNN (11 tuổi) và HLNN (8 tuổi) tử vong do tai nạn giao thông.

Sau đó, hai bé gái được cha ruột là NTĐ (34 tuổi) đón về nuôi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bên ngoại không liên lạc được với anh Đ, không rõ anh này đã ở đâu để thăm các cháu.

Đến đêm 30-11, anh YSA phát hiện hình ảnh cháu N, bị xích chân trong một căn phòng bẩn thỉu nên lập tức cùng người nhà đi tìm.

“Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an, mọi người đã xác định được nơi ở của Đ và đưa hai cháu về bên ngoại”, anh YSA nói.

Vẫn lời anh YSA, khi trở về, cháu N hay giật mình khi ngủ, còn em gái thì bình thường nhưng ít nói.

“Ngày mai hai cháu sẽ được đi học. Hiện gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc, mong rằng cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ và có biện pháp xử lý Đ thích đáng”, anh YSA chia sẻ thêm.

Như PLO đã thông tin, hôm 30-11, trên mạng xã hội lan truyền video quay lại cảnh một bé gái bị xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu. Trong video, bé gái cho biết chính cha ruột đã xích chân mình.

Khi công an vào cuộc xác minh, cha bé gái khai rằng phải đi làm xa nên đã xích chân con gái, nhốt trong phòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.