Một tuần, hai học sinh tự tử vì thi cử!

Trường sẽ tổ chức tư vấn giúp các em nâng cao nhận thức, rèn luyện nhân cách vững vàng hơn.

Trưa 20-12, một phụ huynh ở thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận phát hiện con gái là H., học sinh Trường THPT Đức Linh, uống thuốc sâu tự vẫn. H. để lại một bức thư nói rằng mình bị oan khi giám thị coi thi cho rằng H. đã sử dụng tài liệu trong khi thi học kỳ I.

Sự việc này bắt đầu từ buổi thi môn văn trước đó một ngày. Giám thị coi thi là cô T. Trong giờ thi, cô có việc riêng ra ngoài và nhờ giám sát hành lang là cô N. vào phòng coi hộ nhưng không báo với lãnh đạo. Thấy dưới bài làm của em H. có một tờ giấy tập học sinh, viết bằng bút chì có nội dung liên quan đến đề thi, cô N. cho rằng H. sử dụng tài liệu. Còn H. nói rằng đây là bản nháp của em. Sau khi viết nháp, cây bút chì bị cùn nên em đã vứt vào góc lớp, khi cô N. hỏi, em tìm lại thì không thấy. Lát sau, cô N. giao tờ giấy có viết bằng bút chì cho cô T. Cô T. nhận xét em H. chưa nghiêm túc khi làm bài.

Chiều hôm đó, giáo viên chủ nhiệm lớp viết giấy mời phụ huynh với nội dung: bàn việc kỷ luật và biện pháp giáo dục học sinh. Việc này khiến em H. bức xúc, uống thuốc tự vẫn. Sau khi cứu chữa cho con gái, người cha đã làm đơn gửi nhà trường yêu cầu minh oan. “Tôi mong nhà trường sớm minh oan cho cháu để cháu đi học trở lại mà không cảm thấy xấu hổ với mọi người”.

Trong khi vụ việc của em H. chưa giải quyết thì vài ngày sau, một học sinh ở lớp 11A3 đem thuốc độc đến trường. Trong giờ thi, em này xin phép đi vào phòng vệ sinh và định uống nhưng bị bạn phát hiện, ngăn cản.

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Linh, cho biết: Sắp tới, trường sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề, mời chuyên gia về nói chuyện giúp các em hoàn thiện hơn về mặt nhận thức, nhân cách để các em có suy nghĩ và hành động đúng đắn hơn. Riêng trường hợp em H., trường đang cử người xác minh lại vụ việc. Dựa vào quy chế kiểm tra thi cử, nếu giáo viên sai thì nhà trường sẽ xử lý nghiêm giáo viên và minh oan cho em. “Chúng tôi cố gắng không để xảy ra những vụ tương tự tại trường trong thời gian tới” - ông Phụng nói.

HỒ SỸ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.