Một thầy giáo bị tố xâm hại học trò

Công an quận chỉ mới khởi tố vụ án “giao cấu với trẻ em” chứ chưa khởi tố bị can.

Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, chị Lương Thị Kim Liên (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) phản ánh: “Con gái tôi tên T., 14 tuổi, là học sinh lớp 8 của một trường THCS đã bị thầy giáo dạy môn toán ép làm chuyện người lớn nhiều lần tại nơi dạy thêm của thầy”.

Lộ chuyện khi định “tẩy chay” thầy

Chị Liên kể vợ chồng chị chỉ có một đứa con là T. Hằng ngày, chị bán cà phê vỉa hè, còn chồng chạy xe ôm. T. học rất giỏi, từng đoạt giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi toán cấp quận.

Ngoài giờ học ở trường, vợ chồng chị Liên còn cho T. học thêm môn toán với thầy S. (thầy này thuê một căn nhà gần trường để tổ chức dạy thêm). Đột nhiên vào cuối năm ngoái, thầy S. tự tìm đến nhà chị và biếu một chai rượu. Tết vừa rồi thầy còn lì xì cho T. 100.000 đồng. Chuyện tưởng cũng bình thường nhưng từ sau tết, chị Liên để ý thấy con gái mình thường hay cáu gắt, luôn cãi lời mẹ. Chị cố gắng hỏi han nhưng cháu không chịu nói gì.

Mới đây, một phụ huynh có con học chung với T. gọi điện thoại báo cho chị biết là T. đang bàn với các bạn về kế hoạch “tẩy chay” thầy S. “Tối đó, tôi ôm T. vào lòng thủ thỉ hỏi chuyện. Cháu bật khóc và kể đã bị thầy S. ép làm chuyện người lớn vài lần tại nơi dạy thêm” - chị Liên bức xúc.

Một thầy giáo bị tố xâm hại học trò ảnh 1

Trò: Ba lần bị thầy ép buộc

PV đã gặp T. và các bạn cùng học thêm để hỏi cụ thể. T. cho biết trưa 4-1-2012, trong lúc chờ đến giờ đi học, cháu có lên mạng online “tám” với bạn bè. Bất ngờ, thầy S. “nhảy” vào trò chuyện và rủ T. đến chỗ dạy thêm chơi. T. từ chối vì sắp phải đi học. Thầy nói “toàn mấy môn cùi bắp” và xúi T. nghỉ đi chơi vui hơn. Khi T. qua nhà thầy, thầy S. đưa tiền cho T. đi mua khô bò về nhậu. Lúc T. trở về thì thầy ra đóng cửa cẩn thận. Trong lúc đang nhậu thì thầy lao vào T. ép buộc làm chuyện người lớn. “Con sợ lắm và đã khóc rất nhiều” - T. nói.

Khoảng một tuần sau đó, T. và vài đứa bạn qua nơi thầy dạy thêm chơi. Ngồi được một lúc thì thầy phải đi dạy. Trước khi đi, thầy bảo các bạn khác về, riêng T. phải ở lại giúp thầy trông nhà. Chiều đó sau khi đi dạy về, thầy lao vào T. để làm chuyện bậy bạ lần nữa.

Lần cuối xảy ra vào mùng 9 tết. Hôm đó, thầy S. gọi T. qua nhà để luyện thêm môn toán. T. từ chối thì thầy dọa: “Nếu con không qua thì thầy sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm hạ hạnh kiểm”. T. sợ quá nên phải qua và thầy lại tiếp tục xâm hại em như những lần trước.

Thầy giáo nói gì?

PV đã đọc lại các cuộc trò chuyện trên chat giữa thầy S. với T. từ ngày 27-12-2011 đến ngày 3-2-2012 và nhận thấy lời lẽ của thầy dành cho em vượt trên mức quan hệ thầy trò. Chẳng hạn, “(chắc em) có bầu rồi”, “hôm nào rảnh qua nữa thầy thích quá à”, “nhậu xỉn xỉn hun đã hơn nhiều” …

Tuy nhiên, khi giải thích với PV về việc mình bị tố giác, thầy S. chỉ nói: “Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân đang thụ lý vụ việc. Có gì PV cứ qua đó tìm hiểu”. Khi PV hỏi thêm về việc biếu chai rượu cho cha mẹ T., thầy S. cho rằng thầy biếu cho nhiều phụ huynh chứ không riêng gì trường hợp của gia đình T. PV thắc mắc đó là những phụ huynh nào thì thầy không trả lời và liền tắt máy.

Hiệu trưởng trường trên thông tin: “Ngay sau khi nhận được đơn của gia đình T., nhà trường đã mời hai bên lên làm việc (có lập biên bản), sau đó gửi báo cáo đến các cơ quan chức năng. Trong buổi làm việc, thầy S. không thừa nhận việc ép T. làm chuyện người lớn”.

Cũng theo bà hiệu trưởng, thầy S. công tác tại trường từ năm 1999 đến nay và đang là tổ trưởng phụ trách môn toán. Tạm thời nhà trường không để thầy tiếp tục đứng lớp, không được tiếp xúc với học sinh (kể cả không được dạy thêm bên ngoài) mà chuyển sang công tác văn phòng để chờ kết quả điều tra.

Chưa khởi tố bị can

Theo Điều 115 Bộ luật Hình sự, người đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự tội giao cấu với trẻ em. Trên cơ sở này, vào ngày 5-4, cơ quan điều tra công an quận đã khởi tố vụ án “giao cấu với trẻ em” nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa khởi tố bị can. Hiện chúng tôi đang tiến hành thu thập chứng cứ, thông tin từ gia đình, nhân chứng để có cơ sở xử lý vụ án.

Đại úy TRẦN VĂN HIỀN, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Bình Tân)

Các bạn nữ học thêm đều bị thầy hôn!

Một lần con đi học thêm sớm, chỉ có con và thầy tại nhà. Thầy khép cửa lại rồi chụp hai tay con đẩy ép sát vào tường. Thầy cúi xuống hôn và cắn vào miệng con làm con hết hồn. Ngay lúc ấy có bạn đến học kêu cửa nên thầy vội buông con ra.

Tất cả bạn nữ học thêm trong lớp của con đều bị thầy hôn mỗi khi trả lời đúng. Ban đầu chúng con rất mắc cỡ nhưng bị hoài nên quen luôn.

Một nữ học sinh

TH.HIẾU - T.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.