Một lô đất được “gả’’ khắp nơi

Thiệt hại trăm bề khi lỡ giao dịch với một công ty bội tín. Trong số 69 lô đất đã chuyển nhượng, có 31 lô được bán hai lần, 20 lô được bán ba lần, ba lô được bán đến bốn lần.

Sau năm năm đeo đuổi, giờ bà Nguyễn Thị Kim Quy (phường 12, quận 5, TP.HCM) chỉ có thể làm chủ sử dụng... trên giấy 10 lô đất thuộc dự án khu dân cư mới ở xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Có “giấy đỏ” nhưng không... đỏ

Tháng 8-2002, bà Quy có ký hợp đồng “mua” của Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Đông Hải (21/11 phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) 10 lô đất ở (đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp “giấy đỏ”) với tổng số tiền là 805 triệu đồng. Theo đó, bà Quy phải đặt cọc hơn 480 triệu đồng và sẽ được công ty giao đất trong thời hạn ba tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Quá hạn, công ty vẫn không thực hiện đúng giao kết và cứ hẹn lần hẹn lữa. Sốt ruột, bà Quy đến tận nơi để tìm hiểu thì phát hiện các lô đất trên đã được người khác “mua” và đã xây dựng nhà ở.

Lập tức, bà Quy đề nghị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp ngăn chặn cần thiết. Bấy giờ bà mới biết mình không phải là “người bị hại” duy nhất. Rất nhiều người lâm vào tình cảnh giống như bà đã gửi đơn khiếu nại Công ty Đông Hải “lừa đảo bán đất”.

Một lô đất có đến mấy chủ

Theo UBND huyện Long Thành, Công ty Đông Hải đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp “giấy đỏ” cho 204 lô đất. Công ty này đã lập 22 hợp đồng chuyển nhượng 69 lô đất với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đáng lưu ý, trong số các lô đất nêu trên, có 31 lô được chuyển nhượng hai lần, 20 lô được chuyển nhượng ba lần, ba lô được chuyển nhượng đến bốn lần. Tuy nhiên, công ty chỉ mới thỏa thuận với bên mua để thanh lý, hủy bỏ 11 hợp đồng và cũng chỉ mới trả lại cho người mua 1,5 tỷ đồng trong tổng số 5,6 tỷ đồng cần phải trả.

Gần đây, công ty có đề nghị UBND huyện Long Thành cho phép họ bán 135 lô đất còn lại để có tiền thanh lý các hợp đồng cũ.

Xét thấy cách làm ăn của công ty không rõ ràng, còn nhiều vướng víu với khách hàng, UBND huyện này đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo bà Quy, công ty vẫn còn giữ lại bốn lô đất trống của bà nên có thể giao trước bốn lô đất đó. Nhưng công ty không đồng ý và vẫn tiếp tục ký hợp đồng bán đất cho nhiều người. Nhiều khả năng danh sách các nạn nhân như bà Quy sẽ ngày càng dày lên từ cách mua bán thiếu trước sau của Công ty Đông Hải và từ việc chậm xử lý của chính quyền.

Theo luật sư Nguyễn Đình Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM), để tránh được các rủi ro tương tự, người mua đất cần làm hợp đồng đặt cọc với nhiều điều khoản cụ thể để ràng buộc nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của bên bán như giá cả mua bán, thời gian ra công chứng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng v.v... Đồng thời, người mua có thể yêu cầu bên bán giao “giấy đỏ” gốc để hạn chế việc bên bán dùng “giấy đỏ” đó bán cho nguời khác.

Trường hợp bị bội tín và không thể thương lượng được cách xử lý, người mua chỉ còn cách khởi kiện ra tòa yêu cầu bên bán tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nếu bên bán từ chối, người mua có thể yêu cầu bên bán bồi thường gấp đôi (hoặc hơn thế nữa nếu trước đó có thỏa thuận) số tiền nhận đặt cọc. Kèm theo đơn khởi kiện, người mua có thể đề nghị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (ngăn chặn bên bán chuyển nhượng đất...) để đảm bảo cho việc thi hành án.

QUỲNH-HIỂU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.