Một bé trai bị bỏ rơi ở Bệnh viện Thủ Đức

(PLO)- Sau khi sinh con xong tại Bệnh viện quận Thủ Đức, người mẹ đã bỏ bé trai sinh non lại và đến nay chưa tới nhận.

Theo Bệnh viện quận Thủ Đức, ngày 14-1, bệnh viện có tiếp nhận một sản phụ bị đau bụng, trên người không có tiền. Sau khi các bác sĩ thăm khám đã yêu cầu sản phụ này phải sinh mổ trong khi thai nhi đang 32 tuần tuổi.

Bé trai được sinh ra nặng khoảng 1.8 kg trong tình trạng suy hô hấp sơ sinh, thiếu cân và mẹ đã bỏ rơi bé một ngày sau đó.

Hiện bé trai vẫn chưa có người thân đến nhận. Ảnh: BVCC.

Dựa vào CMND thư sản phụ mang theo khi tới bệnh viện tên là Phan Thị K.P sinh năm 1995, địa chỉ thường trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhập viện vì đau bụng. Khi đến bệnh viện chị Phụng chỉ mang theo CMND nhưng không có tiền.

Theo Bệnh viện quận Thủ Đức, bé trai sau sinh bị suy hô hấp do sinh non đã chuyển lên khoa Hồi sức Nhi để theo dõi, còn chị P. được chuyển về khoa Sản nằm nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, chị P. đã rời khỏi bệnh viện ngay hôm sau để con lại đến nay đã được một tháng tuổi.

Xót xa trước hoàn cảnh, các bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện thay phiên nhau chăm sóc, góp tiền đi mua sữa, quần áo cho bé. Hiện tại bé được 2.2 kg, nằm trong phòng chăm sóc của Đơn vị Hồi sức nhi.

Sau đó, bệnh viện đã nhiều lần liên lạc với mẹ của bé, chị đã hứa nhưng không đến đón con và giờ không còn liên lạc được. Hiện bệnh viện đang chuẩn bị các thủ tục theo quy trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, báo về công an địa phương. Trường hợp bé trai không có người thân đến nhận thì bé sẽ được chuyển sang trại mồ côi.

Mọi thông tin xin vui lòng tin liên hệ: Phòng công tác xã hội - Bệnh viện quận Thủ Đức, 29 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, số điện thoại: 096.2534646. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.