Má Ngọc!

Chúng tôi, 530 sinh viên đã được nhận học bổng khuyến tài của Hội Khuyến học TP.HCM từ năm 1999 đến nay, đều gọi cô giáo Lê Minh Ngọc - phó chủ tịch kiêm giám đốc Quĩ khuyến học thành phố - với tiếng gọi yêu thương “má Ngọc”.

Má Ngọc! ảnh 1Là một đứa con của quê hương cách mạng Hóc Môn, một học sinh miền Nam, 20 năm sống trên đất Bắc với sự chăm sóc giáo dục của các thầy cô, sự nuôi dưỡng của đồng bào miền Bắc, cô bé Minh Ngọc đã lớn lên trưởng thành và trở thành một cô giáo dạy ngữ văn ở nhiều trường trung học: Lý Nhân (Nam Hà), Lạng Giang (Bắc Giang), Hiệp Hòa (Hà Bắc), Chu Văn An (Hà Nội).

Năm 1975 khi đất nước được giải phóng, cô đã dốc tâm cho sự nghiệp giáo dục của thành phố mang tên Bác. Là hiệu phó Trường Chu Văn An TP.HCM rồi trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo quận Bình Thạnh, trưởng phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM và trước khi nghỉ hưu cô là phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM. Sau 35 năm phục vụ sự nghiệp giáo dục, đến nay cô đã nghỉ hưu tròn bảy năm.

Nói là nghỉ hưu nghĩa là cô đã tròn bổn phận của một công chức với công việc của Nhà nước nhưng thật sự cô chưa một ngày nào nghỉ ngơi. Hằng ngày cô vẫn làm việc, làm việc thật nhiều tại Hội Khuyến học TP.HCM. Cô luôn tâm nguyện phải làm sao cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đi học, giúp các em vượt qua những số phận bất hạnh vươn tới thực hiện được ước mơ trở thành những công dân có tri thức phục vụ đất nước.

Bắt đầu từ năm học 1999 - 2000, với suy nghĩ và tâm huyết của một nhà giáo làm giám đốc quĩ khuyến học, cô đã có sáng kiến thực hiện chương trình học bổng khuyến tài dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu học tập tốt.

Từ đó, Câu lạc bộ Khuyến tài ra đời nhằm tập hợp các bạn sinh viên được nhận học bổng ý nghĩa này cùng nhau sinh hoạt, học tập và giúp đỡ nhau trong cuộc sống để vươn lên vượt qua khó khăn đi đến thành công. đến năm học 2007-2008 này, con số sinh viên nhận học bổng khuyến tài suốt năm năm học đại học đã lên đến 530 với sự tài trợ của 162 cá nhân và 23 đơn vị tập thể.

Cảm kích trước tình cảm, tấm lòng của “má Ngọc” và các ân nhân, hàng chục trong số trên 100 bạn sinh viên đã tốt nghiệp đại học đã quay lại tiếp sức cùng hội tài trợ học bổng trao cho các em đi sau với tên gọi học bổng rất dễ thương “rước bạn đi sau” như một sự trả ơn thiết thực nhất.

NGUYỄN VĂN CẢI

(thành viên Câu lạc bộ Khuyến tài)

Theo Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.