Lời cảm tạ

(PLO)-

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cám ơn:

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và các đơn vị thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TP;

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy và đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM;

- Ban liên lạc Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Ban Binh vận Trung ương Cục và TP.HCM cùng gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ Ban Binh vận Trung ương Cục, Ban Binh vận Thành ủy, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, các ban, văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Sở Văn hóa - Thể thao và các sở, ban, ngành, đoàn thể, liên hiệp hội, các hội đoàn, tổng công ty, công ty; các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí - xuất bản - truyền thông của TP.HCM và Trung ương;

- Thường trực cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Quận ủy các quận 3, Thành ủy Thủ Đức (quận 9 cũ) và các quận ủy, huyện ủy; thường trực cấp ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy;

- Các đồng chí thành viên Ban lễ tang;

- Các ông, các bà, các bác, cô, chú, anh chị em, bạn bè, thân hữu; bà con lối xóm khu phố phường 4, phường 5 và các phường của quận 3, quận 9 (cũ);

- Tập thể các y bác sĩ, điều dưỡng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP, BV Pháp - Việt,

- Chỉ huy và chiến sĩ Tiểu đoàn KSQS 31, Bộ Tư lệnh TP,

- Lực lượng thanh niên xung phong và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong,

- Cán bộ, nhân viên Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, 

- Cán bộ, nhân viên Nghĩa trang Phúc An Viên,

- Hòa thượng, ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 9; hòa thượng, phó Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 2; ni sư trụ trì chùa Minh Đức, TP Thủ Đức,

Đã tận tình thăm hỏi, chăm sóc, cứu chữa, chia buồn, đến viếng, gửi vòng hoa và đưa tiễn mẹ, bà, cụ của chúng tôi là:

NGUYỄN PHẠM KHUÊ DUNG

Cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên cán bộ Ban Binh vận Xứ ủy Nam bộ và Ban Binh vận Trung ương Cục, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cám ơn.

Con trai PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ cùng gia quyến

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.