Lê Văn Duẩn so kè quyết liệt điểm áo xanh với Jos Koop

(PLO)- Với chiến thắng tại chặng 9, tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM -Lê Văn Duẩn chỉ còn kém 7 điểm so với Jos Koop trong cuộc đua giành giải áo xanh chung cuộc giải đua xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016.

Với chiến thắng thứ hai này, cuarơ Lê Văn Duẩn chỉ còn kém Jos Koop 7 điểm trong cuộc cạnh tranh áo xanh.

Chặng thi đấu dài 114 km, xuất phát từ Hải Phòng, đoàn đua đi qua các tỉnh, thành Hải Dương, Hưng Yên và cán mức đến trên đại lộ Võ Nguyên Giáp của thủ đô Hà Nội. Chặng đấu không có nhiều toan tính dành cho các đối thủ ở giải thưởng áo vàng, bởi tay đua Võ Phú Trung được các đồng đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang bảo bọc rất kỹ trước sự xâm lăng của các đối thủ.

Êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM với mục tiêu soán ngôi nhất đồng đội của Dược Domesco Đồng Tháp đã tung Nguyễn Trường Tài đi tốp đầu cùng 12 tay đua khác. Nhiệm vụ của Trường Tài khi gần về đích đến, bằng mọi cách phải “gửi” đối thủ Nguyễn Hoàng Nam (Dược Domesco Đồng Tháp) ở lại chùm đông thì anh mới hoàn thành nhiệm vụ.

Tốp đầu duy trì khoảng 30 km thì cũng là lúc Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đưa chùm đông phía sau rượt đuổi kịp. Ngay thời điểm xáo trộn, Nguyễn Trường Tài quyết định tăng tốc cực mạnh nhằm loại bỏ Nguyễn Hoàng Nam. Tuy nhiên, trước sự đề phòng của đối thủ, áo vàng Cúp Truyền hình TP.HCM 2016 không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình đành ở lại nhập với chùm đông về đích.

Tại mức đến, nước rút dũng mãnh đã giúp "chuyên gia tốc độ” Lê Văn Duẩn đánh bại Jos Koop (BICT của Lào) và em trai Lê Nguyệt Minh đoạt chiến thắng thặng. Tích lũy thêm 25 điểm thưởng, cuarơ người Hóc Môn được 131 điểm và chỉ còn kém đối thủ người Hà Lan 7 điểm trên bảng tổng sắp áo xanh dành cho các tay đua nước rút.

Ba tay đua chiến thắng trên bục nhận thưởng chặng 9.

Cán đích trong nhóm an toàn, tay đua 25 tuổi Võ Phú Trung lần thứ tư độc chiếm áo vàng trong khi ngôi nhất đồng đội tạm thời thuộc về Dược Domesco Đồng Tháp. Gạo Hạt Ngọc Trời và Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM chia nhau hai vị trí nhì, ba.

8 giờ sáng mai, đoàn đua tranh tài chặng cuối 51 km vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đúng ngày đất nước kỷ niệm lễ Quốc khánh 2-9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.