Tay đua Pháp bực tức vì bị Duy Nhân vượt mặt đoạt áo vàng

(PLO)- Để đối thủ đeo bám gần suốt nửa lộ trình, tay đua người Pháp Desriac Loic tỏ vẻ tức giận khi bị Trần Nguyễn Duy Nhân vượt mặt giành chiến thắng chặng 1 cuộc đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016.

Chiến thắng của Duy Nhân khiến Desriac Loic không tâm phục khẩu phục.

Chặng đua 50 km (25 vòng) vòng quanh TP Đà Nẵng diễn ra gay cấn, kịch tính với các cuộc bứt phá ngoạn mục của các cua rơ. Ngay ở những vòng đầu, nhóm bảy tay đua đã thực hiện cuộc bứt tốp, trong đó có các VĐV mạnh như Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời), áo vàng cúp Truyền hình TP.HCM - Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Nguyễn Vũ Linh (Dược Domesco Đồng Tháp), Phạm Nguyễn Quốc Khang (Vĩnh Long), Duy Nhân (Quân khu 7), Desriac Loic (SICT Thái Lan)… tạo khoảng cách với chùm đông phía sau gần hai phút.

Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân ăn mừng áo vàng.

Ở chặng đua này, các tay đua chinh phục hai sprint tính điểm thưởng áo xanh và giờ thưởng áo vàng. Nếu như ở sprint 1, Trịnh Đức Tâm là tay đua cán mức đầu tiên thì vào sprint 2, chiến thắng thuộc về VĐV trẻ Vĩnh Long - Quốc Khang. Tận dụng lúc các đối thủ vừa mất sức sau cú rút sprint 2, Desriac Loic và Duy Nhân bứt phá tách khỏi tốp đầu. Cả hai tạo khoảng cách an toàn rồi lao nhanh về đích trước sự rượt đuổi bất lực của các đối thủ nhóm 2.

Khôn khéo “núp gió” đeo bám đối thủ người Pháp suốt sáu vòng cuối, Trần Nguyễn Duy Nhân bất ngờ nhấn mạnh bàn đạp, tăng tốc vượt qua Desriac Loic khoảng vài chục mét để giành chiến thắng sau 1 giờ 06’42” (tốc độ 44,975 km/ giờ). Cú hụt ăn giờ chót khiến tay đua người Pháp tức tối đập bùm bụp vào ghi đông xe. Hạng ba chặng thuộc về Trịnh Đức Tâm.

Các tay đua giành chiến thắng chặng 1.

Mặc dù để thua nhưng Desriac Loic vẫn hồn hậu chia sẻ sau vạch đích: “Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại đua như vậy. Dù có tức giận khi về đích nhưng xong chặng đấu rồi chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau”.

Cú “ăn mảnh” giúp Duy Nhân thâu tóm luôn ba danh hiệu áo vàng, áo xanh (26 điểm, xếp trên Trịnh Đức Tâm 24 điểm) và giải thưởng áo trắng trẻ xuất sắc. Ngôi nhất đồng đội tạm thuộc về êkíp SICT Thái Lan.

Sáng 25-8, đoàn đua tranh tài chặng 2 xuất phát từ Lăng Cô - TP Huế, lộ trình dự kiến 97 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.