Kiatisak bị nhiễm COVID-19, HA Gia Lai thua thiệt ở sân Vinh

(PLO)- Sau hai trận ra quân không như ý, đội bóng của bầu Đức đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nhẹ và đùng một cái, họ càng thêm rối khi đầu tàu Zico Thái không may nhiễm COVID-19.

Vài giờ trước trận làm khách trên sân Vinh vốn lành ít dữ nhiều, đội bóng phố núi không may có thêm ca nhiễm COVID-19 rơi ngay vào thuyền trưởng Kiatisak.

Trước đó, trợ lý Bundit Thiabthong dương tính với COVID-19 khi đội HA Gia Lai chuẩn bị ra Nghệ An. Trung vệ Hữu Tuấn cũng bị tương tự phải vắng mặt ở trận tiếp khách Hà Tĩnh. Khó khăn càng chất chồng cho các học trò Kiatisak khi không có một chỗ dựa tinh thần trong khu vực kỹ thuật.

Zico Thái phải xem trận làm khách ở phòng riêng và chỉ đạo từ xa cho trợ lý Nguyễn Văn Đàn cũng gặp nhiều hạn chế như lúc cầm quân trực tiếp. Kiatisak rất muốn HA Gia Lai thắng chủ nhà SL Nghệ An sau hai trận hòa và quan trọng hơn là các chân sút chưa biết ghi bàn.

Cầu thủ HA Gia Lai sau 180 phút vẫn chưa một lần biết nổ súng. Ảnh: ANH HỮU

Chắc hẳn bầu Đức cũng không thể ngờ sau nửa mùa giải trước, HA Gia Lai từng sớm vô địch lượt đi nhưng vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát phải hủy, mà giờ đây cầu thủ đá rất thiếu cảm giác. Ông bầu phố núi từng chia sẻ CLB cứ chơi tấn công để thắng hoặc… thua, vì con tính hai trận, một thắng một bại cũng có 3 điểm, hơn là hai trận hòa chỉ có 2 điểm.

Tiếc là HA Gia Lai đương nhiên là một trong số ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League mùa này nhưng họ vẫn chưa đáp ứng hết kỳ vọng. Trận nào HLV Kiatisak cũng cho ra sân đội hình mạnh nhất, thậm chí còn “cất” tuyển thủ Công Phượng trên ghế dự bị, đưa hai ngoại binh săn bàn mà bất lực. Các chân sút Brazil to cao đắt tiền chưa cho thấy giá trị tương xứng của mình.

Còn dàn nội binh, Văn Toàn tâm sự rất thật anh không cảm thấy thoải mái, trong lúc các đồng đội chưa nói nhưng ai cũng thấy áp lực đè nặng lên những đôi chân của họ. Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy,… dường như chưa đá hết công suất mà ông thầy Kiatisak lo sợ họ đang ở trong thời kỳ ngán bóng.

Văn Toàn thú nhận mình chưa có phong độ tốt nhất trong hai trận đã qua. Ảnh: ANH HỮU.

Thử tưởng tượng một đội hình gồm toàn tuyển thủ quốc gia đá với các đối thủ chiếu dưới như Nam Định, Hà Tĩnh chủ yếu là cầu thủ trẻ hoặc chưa nổi, thế mà HA Gia Lai chơi như gà mắc tóc và không thể ghi bàn. Họ vẫn cầm bóng nhiều và sút nhiều hơn đối phương, chỉ tiếc là phần lớn không nguy hiểm.

Đội bóng phố núi chưa để thủng lưới nhưng vẫn có những dấu hiệu lúng túng nơi hàng thủ khi các đối thủ đá phòng ngự và phản công nhanh với các đường lên bóng đánh vào khe hở giữa trung vệ với hậu vệ biên.

Chiều 3-6, các học trò Kiatisak phải làm khách SL Nghệ An thường rắn mặt khi đá trên sân Vinh. Ông thầy trẻ Huy Hoàng dù chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân ở V-Leaggue vẫn rất chắc tay khi các đàn em chịu chơi cho mình. Họ vừa không may để thua ngược Bình Định 1-2 nên trận này sẽ rất quyết tâm không để mất điểm nữa.

Đội trưởng Xuân Trường từ đội tuyển quốc gia ngồi ghế dự bị nhiều và khi trở lại CLB dường như bị thiếu tự tin. Ảnh: ANH HỮU. 

Trong khi đó, đội khách HA Gia Lai có trạng thái chưa thanh thoát, từ sau 180 phút không biết ghi bàn và phải vừa tập, vừa đá, vừa di chuyển một tuần ra sân ba trận. Đã thế, Zico Thái không có mặt trên băng ghế huấn luyện sẽ khiến cho cầu thủ có phần lo lắng hơn.

Bên kia chiến tuyến, Trọng Hoàng vẫn chưa thể ra sân do còn dưỡng thương nhưng các tuyển thủ Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, thủ môn Văn Hoàng, trung vệ Quế Ngọc Hải không lạ những đồng nghiệp ăn chung cơm tuyển quốc gia sẽ giúp họ khắc chế tấn công tốt. Cơ hội cho SL Nghệ An từ hòa tới thắng rộng mở hơn tham vọng lấy 3 điểm của HA Gia Lai đang rơi vào hoàn cảnh thua đơn thiệt kép.

Lứa trẻ nhà bầu Đức ngán bóng?
Lứa trẻ nhà bầu Đức ngán bóng?
(PLO)- HLV Kiatisak cho rằng các học trò sau thời gian dài lên tập trung đội tuyển quốc gia trở về CLB có dấu hiệu ngán bóng đá và việc của ông là giúp họ tìm lại cảm giác tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.