Khủng bố Paris: Nhiều người nhầm là kịch bản của chương trình hòa nhạc

(PLO)- Những người tham dự buổi hòa nhạc tại nhà hát Bataclan ở Paris ban đầu nghĩ rằng vụ xả súng kinh hoàng này là nằm trong một phần của chương trình.

Sputnik News dẫn lời một cô gái tên Nina cho biết cô đến nhà hát Bataclan cùng với bạn mình. Khi vào trong nhà hát cô đã nghe thấy tiếng súng nổ.

“Ban đầu chúng tôi đoán nó được dàn dựng như một phần của buổi hòa nhạc. Nhưng khi vừa phát hiện ra có xác người nằm khắp nơi chúng tôi đã bị ngã xuống sàn. Những kẻ khủng bố đã ra lệnh cho chúng tôi ở yên tại chỗ” - Nina kể lại.

Mọi người trấn an nhau bằng những cái ôm. Ảnh: AFP 

“Bọn chúng bắt đầu nạp đạn, xả súng xối xả khắp mọi nơi. Xác chết nằm la liệt. Thật kinh khủng. May mắn là tất cả bạn bè tôi đều bình an” - Nina nói tiếp. Cô gái thông tin thêm họ phải đợi rất lâu, ít nhất là một giờ đồng hồ, cảnh sát mới có mặt tại hiện trường.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một nhân chứng khác cho biết anh ta nghe những kẻ tấn công hét lên “Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) trong khi không ngừng xả súng vào đám đông.

Ông Marc Coupris, một nhân chứng 57 tuổi, mô tả tình hình ở nhà hát giống như trên “chiến trường”.

“Trông chẳng khác gì một chiến trường, máu vung vãi khắp nơi, xác chết nằm la liệt, có ít nhất hai tay súng. Bọn chúng bắn vào từ ban công” - ông nói.

Trong khi đó, nhân chứng Frédéric Nowak, 49 tuổi, cũng nghĩ rằng vụ xả súng này nằm trong kế hoạch của chương trình.

“Chương trình biểu diễn đã bắt đầu được khoảng 30 phút. Tôi nghe tiếng súng nổ nhưng cứ nghĩ là tiếng ồn nào đó phát ra từ chương trình” - ông nói.

“Tôi nhìn thấy hai người cầm súng trường Kalashnikovs trong tay. Một tên tôi nhìn thấy sau lưng hắn, tên còn lại thì trực diện trước mặt. Hắn ta không đeo mặt nạ. Chúng chỉ đứng bắn liên tục vào đám đông” - Nowak nói.

Vụ khủng bố liên hoàn này đã cướp đi sinh mạng của hơn 150 người và làm 200 người khác bị thương. Tình hình buộc Tổng thống Pháp Francois Holland ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa biên giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.