Không được chia tài sản riêng khi ly hôn, chồng dùng xăng đốt vợ

(PLO)- Tức giận vì vợ không chịu chia số tiền 2,6 tỉ bán đất khi ly hôn, Nguyễn Ngọc Đức đã chặn đường tưới xăng đốt vợ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đức (sinh năm 1982, ngụ tại huyện Hóc Môn) 8 năm tù về tội giết người.

Quá trình điều tra và tại tòa, Đức khai rằng không cố ý đốt chết vợ cũ, chỉ muốn đe dọa nạn nhân thôi.

Trước đó, các cơ quan tố tụng huyện Hóc Môn xử lý Đức về tội đe doạ giết người nhưng sau đó đã chuyển thẩm quyền và truy tố bị cáo về tội giết người, mang tính chất côn đồ.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đức tại phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đức tại phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hồ sơ thể hiện Đức và chị NTTV là vợ chồng kết hôn năm 2006, có 2 con chung. Do Đức ham mê cờ bạc, vay mượn tiền của nhiều người, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên giữa tháng 5-2020, chị V nộp đơn ly hôn.

Gần một năm sau, TAND huyện Hóc Môn chấp nhận yêu cầu được ly hôn của chị V. Trong thời gian tòa thụ lý án ly hôn, do chị V không đồng ý chia cho Đức số tiền 2,6 tỉ đồng bán đất tại Cần Giờ năm 2018 (vì là tài sản riêng) nên Đức nhiều lần đe dọa.

Sáng 25-1-2021, khi tòa tổ chức hòa giải vụ án này. Tức giận vợ không chịu chia số tiền trên, Đức đã dùng dép đánh vào mặt vợ. Đến trưa Đức tìm đến nơi làm việc của vợ (Chi Cục thuế quận Gò Vấp) để tiếp tục nói chuyện nhưng không gặp nên bỏ về. Sau đó, Đức nhắn tin cho vợ và anh vợ với nội dung nếu không chia tài sản thì sẽ dùng xăng đốt chị V và cả nhà anh vợ.

Do không được trả lời, Đức tức giận, bỏ đi uống bia và nảy sinh ý định đổ xăng lên người chị V rồi châm lửa đốt. Nghĩ là làm, chiều cùng ngày, Đức mang theo bật lửa, con dao nhọn và bình xăng chặn đường vợ đi đón con. Khi thấy chị V chạy xe máy một mình trên đường Lê Thị Hồng Gấm (huyện Hóc Môn), Đức rượt theo.

Đến trước một căn nhà ở ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, Đức cầm bình đựng xăng đứng chờ. Phát hiện Đức, chị V vứt xe bỏ chạy. Đức chạy bộ đuổi theo, bắt kịp nắm cổ áo chị V, tay còn lại đổ xăng lên đầu chị.

May mắn, anh trai chị V nghi ngờ đi theo sau đã xông vào khống chế Đức và truy hô “Cướp, Cướp”. Nghe truy hô, người dân đã đến hỗ trợ khống chế, đưa Đức đến công an xã.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm