Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha ngã ngựa trước Thụy Sĩ

(PLO)- Ngay trận mở màn vòng loại World Cup 2018, đương kim vô địch Euro 2016 Bồ Đào Nha đã nhận ngay trận thua 2-0 trước Thụy Sĩ.

Clip Bồ Đào Nha thua 0-2 trước Thụy Sĩ. (Nguồn: YouTube)

Không có Cristiano Ronaldo và Renato Sanchez, Bồ Đào Nha bắt đầu vào sân với hầu hết những cầu thủ đã nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu vào tháng 7 vừa qua.

Bồ Đào Nha khởi đầu trận đấu với một thế trận áp đảo đối phương, đương kim vô địch chơi lấn át và sắc nét hơn nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ mới là người tạo nên chiến tích.

Không có Ronaldo, Nani trở nên vô vị.

Ngay phút 24, tiền đạo trẻ Embolo đưa Thụy Sĩ vượt lên bằng một cú đánh đầu bồi sau tình huống phá bóng bất thành của thủ môn Rui Patricio. Với bàn thua như vỗ mặt, các học trò của HLV Fernando Santos còn chưa kịp hoàn hồn thì Thụy Sĩ tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai ở phút 30 khi Medmedi bình tĩnh cứa lòng từ cự ly 15 m nâng tỉ số lên 2-0 với sự ngẩn ngơ đến bất động của hàng hậu vệ Bồ Đào Nha.

 Thủ môn Rui Patricio, Bồ Đào Nha đã phải vào lưới nhặt bóng từ giữa hiệp 1.

Hai bàn thua chỉ trong 30 phút đã làm cho các học trò của HLV Fernando Santos lo lắng. Họ chơi nóng vội và vồn vã nhưng với lợi thế tâm lý hai bàn cách biệt, các cầu thủ Thụy Sĩ chơi bình tĩnh và khởi sắc hơn. Họ đá thoáng, mạch lạc và hóa giải được hết những chiến thuật tấn công của Bồ Đào Nha. 

Thua ngay trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018, các nhà đương kim vô địch châu Âu đã làm cho người hâm mộ quê nhà lo lắng. Tuy nhiên, họ hy vọng trong những trận đấu tới, linh hồn của đội tuyển là Ronaldo sẽ hồi phục chấn thương để dẫn dắt con tàu này đi tiếp.

Tuy thắng trận nhưng Thụy Sĩ lại mất người khi cầu thủ Granit Xhaka bị hai thẻ vàng.

Ở một trận đáng chú ý khác, á quân châu Âu Pháp bị Belarus cầm chân 0-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.