“Không có cúp “Su…” thì không có ghế”

(PLO)- Chuyện bên Singapore nhưng nước láng giềng Malaysia lại dấy lên tranh luận dữ dội nhất và đưa ra câu “không có cúp Suzuki thì không có ghế”. 

Câu chuyện bỗng trở thành vấn đề tranh luận sau AFF Suzuki Cup, nhất là khi HLV người Nhật của đội chủ nhà Singapore Tatsuma Yoshida bị buộc phải từ chức.

LĐBĐ Singapore đối xử tệ với HLV Yoshida nhưng các cầu thủ vẫn tri ân ông, bế cả con cái ra sân bay tiễn ông về nước. Ảnh: AFP

Chuyện bên Singapore nhưng nước láng giềng Malaysia lại dấy lên tranh luận dữ dội nhất và đưa ra câu “không có cúp Suzuki thì không có ghế”. Và giới chuyên môn cũng đã đưa ra quan điểm mang tính chỉ trích phía LĐBĐ Singapore là với việc ép một HLV có công đổi mới bóng đá Singapore theo hướng tích cực như thế thì đừng hòng có một HLV chấp nhận làm việc với kế hoạch dài hơi.

Ngay cả giới chuyên môn ở Singapore, đặc biệt là các cựu danh thủ đã không đồng ý với việc LĐBĐ Singapore “vắt chanh bỏ vỏ” hoặc không nhìn thấy sự tiến bộ của đội nhà và công việc mà HLV Tatsuma Yoshida đã làm được cho đảo quốc Đông Nam Á này. Họ phân tích ông Yoshida đến với bóng đá Singapore từ tháng 6-2019 và chỉ trong thời gian ngắn đã mang đến luồng gió mới, đặc biệt là phong cách chơi rất hiện đại cho đội tuyển Singapore được ông trẻ hóa. Họ muốn LĐBĐ Singapore nhìn nhận lại quá trình sau chín năm rệu rã của bóng đá Singapore thì ông Yoshida đã làm được những gì và thành tích lọt vào bán kết là điều mà đã lâu bóng đá Singapore không có suất.

Thế mà chỉ vì Singapore không có cúp vàng Suzuki là lập tức “đường ai nấy đi”.

Các cựu danh thủ Singapore và dư luận nước này đang lên án lãnh đạo LĐBĐ Singapore “ăn xổi ở thì” và không đủ tầm để nhìn nhận những thay đổi tích cực của một nền bóng đá. Thậm chí là họ còn đánh giá thấp lãnh đạo LĐBĐ Singapore không bằng tầm nhìn của LĐBĐ Campuchia với bộ đôi HLV người Nhật dù không đưa Campuchia vào bán kết nhưng vẫn được khen ngợi bởi đã làm mới một đội tuyển Campuchia chơi thứ bóng đá không hề chịu khuất phục trước các đối thủ lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.