Không chỉ trọng tài!

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tin rằng một khi đã siết công tác trọng tài thì sẽ làm được và đó là điểm đầu tiên để đưa bóng đá nước nhà đi vào nề nếp.

Thực chất thì khi ông Dũng là thành viên của đội bóng Ngân hàng Đông Á trong những năm 2000 thì ông đã hiểu công tác trọng tài ở bóng đá Việt Nam phức tạp như thế nào.

Sự quyết liệt của ông Dũng bây giờ liệu có mạnh bằng bầu Kiên hồi mới thành lập VPF đã kiên quyết làm đến nơi đến chốn việc chấn chỉnh trọng tài?

Cá nhân tôi cho là không bằng, vì bây giờ ông Dũng mới chỉ vào đội ngũ trọng tài, vào các giám sát làm thiếu trách nhiệm. Trong khi hồi bầu Kiên thì ông này còn chỉ cả lãnh đạo các đội bóng với lời dằn mặt “Anh này, anh này… chấm dứt đi, đừng cho tiền trọng tài nữa!” mà không ai dám cãi. Chính những thành viên trong tiểu ban an ninh hồi đấy chia sẻ rằng bầu Kiên dám làm và làm mạnh là bởi ông có bằng chứng trong tay.

Nhắc lại chuyện của bầu Kiên hồi đó để thấy rằng cuộc chống tiêu cực bắt đầu từ công tác trọng tài nó không hề đơn giản bởi trọng tài không phải là mọi nguyên nhân gây tội lỗi như nhiều người đang nghĩ.

Trong nhiều đội bóng khi thi đấu giải vẫn có khoản “ngoại giao” và không ít phần “ngoại giao” đấy là “bôi trơn” và tất nhiên để trơn hết thì không chỉ cái còi. Nó cũng là câu chuyện mà hồi đó ông Nguyễn Thành Vinh trong lần mừng Ngân hàng Đông Á lên chuyên nghiệp đã dùng hết tiền thưởng (hàng chục triệu) của mình mà bồi dưỡng trọng tài, để mùa sau đội có đá chuyên nghiệp thì các anh ấy nhẹ tay (lời khai với cơ quan điều tra).

Vì thế mà chuyện “bụp” trọng tài thôi mới chỉ là phần ngọn trong chuỗi sai lệch thể hiện trực tiếp trên sân qua tiếng còi.

Bóng đá là một phần của xã hội và việc tuýt còi rõ ràng không chỉ là người được trao quyền, trao cái còi và người bị phạt. Nó còn liên quan đến ông giám sát, đến người phân công giám sát rồi đến các bộ phận khác nữa…

Vì thế nên rất mong chuyện siết trọng tài không chỉ là siết tiếng còi mà còn siết cả những nơi, những chỗ cấp quyền và cấp hành.

May là chuyện trọng tài và nguyên nhân của nó những ông như ông Lê Hùng Dũng, ông Đoàn Nguyên Đức hiểu hơn ai hết cội nguồn và sẽ không đập rắn từ đuôi.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.