(PLO)- Ông Lê Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, đã ra đi lúc 2 giờ 10 ngày 17-6, hưởng thọ 69 tuổi. Ông mất đi khi bóng đá Việt Nam đang liên tục có những thu hoạch nhưng nhiều người nhớ đến ông ở những bước đột phá.
(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Malaysia mở cửa vào bán kết và tràn trề cơ hội nhất bảng A đã nhận thưởng 1,1 tỉ đồng trước giờ lên đường sang Myanmar làm khách ở lượt trận thứ ba AFF Cup 2018.
(PL)- 3/5 thành viên trong Thường trực VFF mới ngồi họp với nhau tại nhà riêng của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thì không lâu sau đã có báo đăng Thường trực VFF “trảm” Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi, đưa ông Dương Văn Hiền lên thay.
(PL)- Ủy viên Ban Chấp hành VFF Nguyễn Hồng Thanh (CLB SL Nghệ An) tại Đại hội thường niên VFF đã lên tiếng ví VFF là công ty TNHH hai thành viên vì nhiều việc chỉ có ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tính với nhau rồi quyết tất.
(PL)- Chuyện “tố” nó khác với chuyện phá hoại hoặc ném đá giấu tay. Những ngày qua chuyện Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ nêu ra những sự thật trần trụi của VFF như một hồi chuông cảnh tỉnh cái tổ chức xã hội VFF đang hoạt động tùy tiện và sai nguyên tắc.
(PL)- Sáng 26-2, Bến xe Hùng Vương chấm dứt toàn bộ hoạt động nhưng Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cử lực lượng túc trực để giải thích, hướng dẫn khác di chuyển vào Bến xe 91B.
(PL)- Cơn sốt U-19 Việt Nam kéo dài mấy tháng qua làm người hâm mộ thật hạnh phúc. Thế rồi bất chợt nhìn vào nền tảng giải vô địch quốc gia bỗng thấy hụt hẫng và lo cho làng bóng đi mãi vẫn chưa thành đường.
(PL)- Ý tưởng của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đòi đưa các cầu thủ U-19 đá giải SEA Games năm sau và vòng loại World Cup 2018 đã gặp phải nhiều phản ứng trái chiều.
Chín cầu thủ The Vissai Ninh Bình sáng 25-8 đứng trước vành móng ngựa đều rụt rè, lí nhí nói không nên lời. Trong số đó có cầu thủ từng khoác áo đội tuyển đứng giữa sân Mỹ Đình gào thét sau bàn thắng vào lưới Arsenal.
Báo cáo tổng kết mùa giải không hẳn là một màu hồng nhưng VPF vẫn chưa dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật mà gần như chỉ dựa vào cảm tính của những phiên bản báo cáo cũ…
Sau hai vụ bán độ của nhóm cầu thủ V. Ninh Bình và Đồng Nai, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định sẽ còn làm mạnh vào tệ nạn mua bán độ đang hủy hoại bóng đá Việt Nam.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ với báo giới rất nhiều việc ông quyết tâm làm sạch bóng đá nước nhà khác với đời Chủ tịch VFF khóa III Mai Văn Muôn “ném chuột sợ vỡ bình”.
Tại SEA Games 2005, các nhân vật chủ chốt của VFF khóa V gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn ngồi bệt xuống nền xi măng phía ngoài sân Panaad (Bacolod - Philippines) với vẻ mặt giận dữ sau trận U-23 Việt Nam thắng U-23 Myanmar 1-0.