Bán kết U-17 châu Á:

Khi Hàn Quốc “lết” vào bán kết và Triều Tiên muốn giống đồng nghiệp nữ

(PLO)-Khi Hàn Quốc "lết" vào bán kết giải U-17 châu Á thì họ sẽ rất nguy hiểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một đội "bầm dập" ở vòng bảng mà vào sâu giải thì rất đáng ngại, khi Hàn Quốc “lết” vào bán kết giải U-17 châu Á, trong khi đội thắng như chẻ tre ở vòng bảng lại bật bãi sớm, đó là Indonesia.

Hai cặp đấu của bán kết U-17 châu Á rất đáng xem trong đêm 17 và rạng sáng 18-4: Saudi Arabia - Hàn Quốc (21 giờ), Triều Tiên - Uzbekistan (0 giờ 15).

Hàn Quốc tất nhiên là ứng viên vô địch, nhưng ngay lượt trận đầu bảng C, họ đã bất ngờ bị Indonesia đánh bại 1-0, nhưng họ vào bán kết sẽ trở nên nguy hiểm.

U- 17- Trieu- Tien- HQ.jpg
Sau khi Hàn Quốc thắng khó Tajikistan nay họ gặp chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Khi Hàn Quốc “lết” vào bán kết thì mọi chuyện không phải đơn giản. Sau khi thua Indonesia, Hàn Quốc cũng có vé vào tứ kết với vị trí thứ nhì bảng, đó cũng là chiếc vé dự World Cup U-17 vào tháng 11 tại Qatar.

Đội trẻ Hàn Quốc đã bị truyền thông xứ kim chi chỉ trích dữ dội. Cách thể hiện của ứng viên vô địch liên tục “nấc cụt” khiến báo chí Hàn Quốc thất vọng.

Khi-Han- Quoc- Saudi.jpg
Saudi Arabia loại nhà vô địch Nhật Bản ở tứ kết. Ảnh: AFC

Ở tứ kết, Hàn Quốc gặp đội không mạnh là Tajikistan, Hàn Quốc đã bị đội bóng Trung Á cho “lên bờ xuống ruộng” và ghi bàn san bằng 2-2 vào những phút cuối trận. Bước vào hai hiệp phụ, Hàn Quốc cũng cứ vật vờ rồi phải chờ đến loạt luân lưu mới loại được Tajikistan 3-2.

Khi Hàn Quốc “lết” vào bán kết, nó giống như “chiến binh” thân hình đầy thương tích vậy.

Khi-Han- Quoc- Uz.jpg
Uzbekistan lại rất trưởng thành, toàn thắng 4 trận bước vào bán kết. Ảnh: AFC

Hàn Quốc liên tục gặp thách thức, bây giờ đây ở bán kết họ gặp chủ nhà Saudi Arabia không chỉ muốn có suất đá World Cup U-17 mà lợi thế sân nhà, Saudi Arabia muốn lên ngôi vô địch.

Với Hàn Quốc những năm gần đây, từ đội tuyển quốc gia đến các tuyến trẻ, ngoài đội Olympic của họ rất có duyên với Asiad, còn lại rất thất thường. Chẳng hạn như đội tuyển Hàn Quốc thua Jordan ở bán kết Asian Cup 2023...

U- 17- Trieu- tien-1.jpg
Triều Tiên hạ Indonesia như một ván tennis ở tứ kết. Ảnh: AFC

Khi Hàn Quốc đã “lết” vào bán kết thì đây là lúc họ cần thể hiện để dập tắt hoài nghi ở quê nhà. Thua Indonesia, Hàn Quốc bị ném đá là đúng. Vào tứ kết, Hàn Quốc may mắn gặp “kèo thơm” Tajikistan, nhưng rồi thắng khó. Bây giờ, họ gặp “cạ cứng” Saudi Arabia.

U-17 Saudi Arabia là lứa trọng điểm cho mục tiêu World Cup 3034, họ là những trụ cột của đội tuyển. U-17 Saudi Arabia được các chuyên gia Brazil và HLV trưởng xứ Samba dẫn dắt. Nếu vẫn cách thể hiện không thay đổi, Hàn Quốc khó làm nên chuyện trước chủ nhà.

Dự đoán: Hàn Quốc thắng 2-1 ở hai hiệp phụ.

Trận bán kết còn lại giữa Triều Tiên và Uzbekistan đây là trận đấu hứa hẹn nảy lửa. Đội trưởng Yu Jin của Triều Tiên phát biểu: “Chúng tôi muốn theo chân đồng nghiệp nữ không chỉ vào chung kết giải này mà phải vô địch châu Á và sau đó vô địch World Cup U-17”.

Một tuyên bố có phần tham vọng. Thực tế U-17 và U-20 của nữ Triều Tiên đã làm được điều đó, tức sau khi vô địch U-17 và U-20 châu Á thì những cô gái trẻ của Triều Tiên đều đăng quang World Cup U-20 và U-17 năm ngoái.

Triều Tiên cũng vật vờ ở vòng bảng với ngôi nhì khi tiến vào tứ kết, nhưng tại tứ kết họ đã hủy diệt đội toàn thắng vòng bảng Indonesia đến 6-0 và bây giờ đây, mục tiêu của Triều Tiên là hạ luôn ứng viên vô địch Uzbekistan.

Uzbekistan là một trong hai đội (cùng với Indonesia) toàn thắng 3 trận vòng bảng. Ở tứ kết đại diện Trung Á thắng UAE 3-1.

Trận bán kết 2 này là cuộc so đọ của hai đội trẻ chơi rất khoa học, kín kẽ trong phòng ngự và giỏi khâu ghi bàn.

Nếu như ở bán kết 1, Hàn Quốc đánh bại Saudi Arabia và bán kết 2, Triều Tiên đánh bại Uzbekistan thì rõ ràng ở trận chung kết thật tuyệt vời của hai đại diện trẻ của hai miền Triều Tiên.

Trong lịch sử, hồi chung kết bóng đá nam Asiad Incheon 2014, hai đội Olympic của hai miền Triều Tiên tranh ngôi vô địch và Hàn Quốc thắng 1-0.

Dự đoán: Uzbekistan thắng 1 bàn cách biệt trong 90 phút.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.