Khai mạc SEA Games vượt tầm Đông Nam Á

(PLO)- Buổi lễ khai mạc SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia mở màn từ 18 giờ ngày 5-5, kéo dài hơn 2 tiếng với những màn trình diễn độc đáo trên sân vận động Morodok Techo công trình trị giá 160 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có hơn 3.000 nghệ sĩ, VĐV, giáo viên và các thành viên khác tham gia buổi lễ khai mạc SEA Games 32 lần đầu tiên tổ chức ở Campuchia cùng cam kết của chủ nhà với quy mô hiện đại vượt tầm Đông Nam Á.

Cơ hội gây ấn tượng của Campuchia sau 64 năm

Chính phủ Hoàng gia Campuchia từng từ chối tổ chức những sự kiện thể thao mang tầm quốc tế lớn vì điều kiện chưa bảo đảm, cho đến khi cảm thấy SEA Games 32 là thời cơ chín muồi để đăng cai lần đầu tiên sau 64 năm (SEAP Games 1959). Chủ nhà Campuchia đã chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc trong gần một năm qua, từ sau khi SEA Games 31 kết thúc tại Việt Nam hồi tháng 5-2022.

Sân vận động Morodok Techo nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 32 vào đêm 5-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sân vận động Morodok Techo nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 32 vào đêm 5-5.
Ảnh: ANH PHƯƠNG

Người Campuchia rất từ hào về công trình sân vận động Morodok Techo - nơi diễn ra buổi lễ chính khai mạc, bế mạc SEA Games trị giá 160 triệu USD do phía Trung Quốc tài trợ không hoàn lại có sức chức 60.000 chỗ ngồi.

Nằm ở ngoại ô, cách thủ đô Phnom Penh hơn 20 km, khu liên hợp thể thao Morodok Techo xây dựng hơn bốn năm với kiến trúc như một chiếc thuyền buồm, có hai đầu nhọn cao 99 m và bao quanh bởi một chiến hào theo phong cách Angkor cổ đại.

Hơn 3.000 người đã tập luyện miệt mài gần một năm qua cho buổi lễ khai mạc SEA Games 32. Các tiết mục biểu diễn trong buổi lễ khai mạc được dàn dựng rất công phu, với sự kết hợp độc lạ của âm thanh, ánh sáng hiện đại mô tả nguồn gốc của người Khmer, sự huy hoàng của nền văn hóa Angkor, nụ cười và tương lai Campuchia.

Các thiếu nữ Campuchia tham gia một tiết mục trong đêmkhai mạc. Ảnh: KHMER TIMES

Các thiếu nữ Campuchia tham gia một tiết mục trong đêmkhai mạc. Ảnh: KHMER TIMES

Một màn trình diễn hấp dẫn khác là cuộc giao đấu võ thuật châu Á giữa các võ sinh Campuchia với môn võ truyền thống Bokator - cũng là một nội dung thi đấu mới ở SEA Games cùng các môn phái Thiếu Lâm của Trung Quốc. Sau các nghi thức lễ hội là tuyên bố khai mạc của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, thắp sáng ngọn đuốc SEA Games 32 và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

SEA Games tuyệt vời và an toàn

Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) Vath Chamroeun cho biết lễ khai mạc có tiêu chuẩn “cấp độ Olympic” và miễn phí cho tất cả những ai muốn tham dự: “Buổi lễ khai mạc SEA Games 32 là tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Chúng tôi thực hiện nó ở cấp độ Olympic chứ không phải ở tầm Đông Nam Á như những nơi khác đã làm. Chúng tôi quảng bá danh dự của Campuchia, đất nước có nền tảng tốt, vẻ đẹp và giá trị văn hóa sâu sắc với thế giới”.

CAMSOC đã làm mọi thứ để SEA Games 32 ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng bạn bè quốc tế. Nếu như năm ngoái, Việt Nam từng chi 51 triệu USD cho Đại hội thể thao Đông Nam Á thì năm nay, Thủ tướng Hun Sen tiết lộ Campuchia sẽ chi khoảng 118 triệu USD, trong đó gồm 7 triệu USD chi phí ăn ở, di chuyển cho các VĐV và phái đoàn nước ngoài.

Thủ tướng Hun Sen nhắn nhủ đến các nhà tổ chức SEA Games 32 lẫn công chúng Campuchia: “Nếu có bất kỳ bạo lực nào xảy ra ở bất kỳ địa điểm nào, tất cả số tiền và công sức của chúng tôi bỏ ra trong năm năm qua, tính từ khi bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ tan thành mây khói. Chúng tôi đã chờ đợi cơ hội được tổ chức SEA Games trong 64 năm”.

Bên cạnh việc giữ gìn trật tự công cộng, Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi người hâm mộ thể thao tránh xúc phạm đội đối phương, dù là trực tiếp trên sân hay qua mạng xã hội: “Tôi kêu gọi người dân Campuchia duy trì tình đoàn kết với các VĐV của mình cũng như những khách mời. Dù thua hay thắng, chúng ta với tư cách là chủ nhà phải có trách nhiệm cao và luôn lễ phép với khách”.

Những điều cần biết về SEA Games 32

+ Có hơn 11.000 VĐV, HLV, quan chức thể thao của 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ tham gia SEA Games 32 tranh tài ở 37 môn thi đấu với 589 bộ huy chương.

+ Logo SEA Games 32 là hình ảnh ngôi đền Angkor Wat dát vàng phía trên. Ở giữa là biểu tượng của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Phía dưới là bốn con rắn thần Naga đỏ, vàng, lam và lục phần đuôi xoắn với nhau, thể hiện tình cảm gắn bó giữa các dân tộc trong khu vực.

+ Linh vậtSEA Games 32 là hai chú thỏ Borey (thỏ nam) mang trang phục màu xanh dương và Rumduol (thỏ nữ) màu đỏ. Hai màu đỏ và xanh là màu của quốc kỳ Campuchia. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.