Phnom Penh lung linh trước đêm khai mạc SEA Games 32

(PLO)- Đất nước Campuchia lần đầu tổ chức SEA Games 32, họ chuẩn bị rất chu đáo. Trung tâm Phnom Penh về đêm đã "lung linh không khí" SEA Games.
Đại lộ Preah Norodom ở trung tâm Phnom Penh lung linh về đêm, sạch sẽ, khang trang và đẹp đẽ. Ảnh: CTP Ngay khu vực tượng đài Độc Lập, mọi thứ cũng đã sẵn sàng và đã hoàn tất phần thẩm mỹ trước đêm khai mạc SEA Games 32 tối ngày 5-5. Ảnh: CTP

Đại lộ Preah Norodom ở trung tâm Phnom Penh lung linh về đêm, sạch sẽ, khang trang và đẹp đẽ. Ảnh: CTP

Ngay khu vực tượng đài Độc Lập, mọi thứ cũng đã sẵn sàng và đã hoàn tất phần thẩm mỹ trước đêm khai mạc SEA Games 32 tối ngày 5-5. Ảnh: CTP

Ngay khu vực tượng đài Độc Lập, mọi thứ cũng đã sẵn sàng và đã hoàn tất phần thẩm mỹ trước đêm khai mạc SEA Games 32 tối ngày 5-5. Ảnh: CTP

Khu vực cầu Naga cũng long lanh đầy ánh sáng trước thềm khai mạc SEA Games 32. Ảnh: CTP Công viên xanh sát cầu Chroy Changva cũng được trang trí rất đẹp. Ảnh: CTP Một nhân viên đã hoàn tất những công việc cuối cùng của việc trang trí cho SEA Games 32 gần tượng đài Độc Lập. Ảnh: CTP Một nhóm lực lượng thuộc quân đội đi kiểm tra tổ hợp thể thao Morodok trước ngày khai mạc. Ảnh: CTP

Khu vực cầu Naga cũng long lanh đầy ánh sáng trước thềm khai mạc SEA Games 32. Ảnh: CTP

Công viên xanh sát cầu Chroy Changva cũng được trang trí rất đẹp. Ảnh: CTP Một nhân viên đã hoàn tất những công việc cuối cùng của việc trang trí cho SEA Games 32 gần tượng đài Độc Lập. Ảnh: CTP Một nhóm lực lượng thuộc quân đội đi kiểm tra tổ hợp thể thao Morodok trước ngày khai mạc. Ảnh: CTP

Công viên xanh sát cầu Chroy Changva cũng được trang trí rất đẹp. Ảnh: CTP

Một nhân viên đã hoàn tất những công việc cuối cùng của việc trang trí cho SEA Games 32 gần tượng đài Độc Lập. Ảnh: CTP Một nhóm lực lượng thuộc quân đội đi kiểm tra tổ hợp thể thao Morodok trước ngày khai mạc. Ảnh: CTP

Một nhân viên đã hoàn tất những công việc cuối cùng của việc trang trí cho SEA Games 32 gần tượng đài Độc Lập. Ảnh: CTP

Một nhóm lực lượng thuộc quân đội đi kiểm tra tổ hợp thể thao Morodok trước ngày khai mạc. Ảnh: CTP

Một nhóm lực lượng thuộc quân đội đi kiểm tra tổ hợp thể thao Morodok trước ngày khai mạc. Ảnh: CTP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.