Kẻ đâm chết người yêu trong quán bida bị án chung thân

(PLO)- Ghen vì người yêu có người khác, Tùng sát hại người yêu trong quán bida rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Ngày 21-9, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương phạt Phạm Văn Tùng (36 tuổi, quê Tiền Giang) án chung thân về tội Giết người.

Bị cáo Phạm Văn Tùng bị giải ra xe sau phiên xét xử 

Theo cáo trạng, Tùng và chị T. (23 tuổi, Bình Dương) có quan hệ yêu đương. Khoảng đầu năm 2015, hai người nảy sinh mâu thuẫn vì Tùng phát hiện chị này có tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định giết Tú rồi tự tử. Tùng mua hai chai thuốc trừ sâu để sẵn trong quán bida. Ngày 9-5, khi T. đến quán, Tùng tỏ cử chỉ âu yếm thì bị từ chối.

Khi nhe người yêu nói lời chia tay, Tùng tức giận đến kệ bếp lấy một con dao xếp, ngồi đè lên người và nói: “Nếu em bỏ anh đi với người khác thì anh sẽ giết em”. Khi cô này vừa dứt lời, Tùng đâm nhiều nhát làm Tú chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tùng bế Tú đặt trong quầy thu ngân, phủ chăn rồi anh ta uống hai chai thuốc trừ sâu, chạy xe về Tiền Giang. Sau đó, đến công an đầu thú và được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm