Ỉu xìu vì sợ... lây bệnh phụ khoa

Hai vợ chồng thống nhất kiêng quan hệ nửa tháng để Linh chữa dứt điểm bệnh phụ khoa. Thế nhưng sau khi Linh khỏi hoàn toàn thì Dương, chồng cô, lại ngại "gần" vợ.

Nghe bác sĩ nói đã hoàn toàn hết viêm, Linh mừng thầm trong bụng. Cô nghĩ tối nay sẽ đền đáp xứng đáng cho chồng vì trong thời gian chữa bệnh anh đã kiềm chế ham muốn để kiêng cữ một cách tuyệt đối.
 
Sau bữa cơm tối thịnh soạn, Linh chuẩn bị váy ngủ sexy nhất và xịt chút nước hoa lên người. Tưởng chồng sẽ hào hứng khi được vợ "yêu", không ngờ “thằng bé” của Dương xẹp lép.
 
Cả hai đều ngượng ngùng trước sự cố không mong muốn này. Linh ý tứ hỏi dò: "Sao thế, anh mệt à?". Không biết nói sao Dương chỉ lấp lửng: "Có lẽ anh mệt với lại bị nhịn lâu nên có thể như vậy".

Lời giải thích nghe có vẻ thuyết phục nhưng lòng Linh hơi nghi ngại. "Hay anh ta có người khác, đã thoả mãn bên ngoài nên về nhà chán vợ", suy nghĩ ấy cứ mông lung trong đầu khiến cô chẳng làm gì cho ra chuyện.

Liên tiếp những ngày sau, mọi việc không khả quan hơn, vợ chồng cô vẫn chưa thể làm gì cho ra trò. Tất cả mọi chuyện chỉ vì Dương không thể sẵn sàng lâm trận.

Mọi nỗ lực thất bại càng làm cô tin chồng có bồ. Mặc dù anh vẫn quan tâm tới vợ nhưng cô chỉ hờ hững đáp lại và cáu gắt bất kỳ chuyện gì. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng làm hai đứa nhỏ cũng nơm nớp lo sợ bị mẹ mắng.

Nếu không nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Dương với ông bạn thân, chắc Linh vẫn nghi ngờ chồng: "Vợ chồng tao đang trục trặc. Không hiểu sao từ hồi vợ khỏi bệnh, cứ mỗi lần quan hệ là tao lại sợ bị lây bệnh phụ khoa như sợ lây HIV, nên chẳng làm ăn được gì. Mấy hôm nay vợ đang giận". Từng lời thổ lộ của Dương khiến cô thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Tối nay kiểu gì Linh cũng phải giải thích cặn kẽ mọi chuyện để giải tỏa gánh lo cho chồng.

Cũng sợ bị lây bệnh từ vợ như Dương, Hoà bất ngờ đeo bao cao su khi quan hệ, điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Lấy nhau mấy năm, chẳng bao giờ anh mặc áo mưa vì thích cảm giác thật. Cũng vì chiều chồng mà Mai Anh, vợ anh, đành miễn cưỡng đi đặt vòng.

Hòa giải thích chuyện mua nhiều "áo mưa" để vào ngăn kéo tủ với vợ răng: "Bạn anh kinh doanh nên mọi người mua ủng hộ, cứ để đây lúc nào muốn thì dùng". Thế nhưng liên tiếp các lần quan hệ gần đây, anh luôn chủ động đeo bao mà chẳng hỏi xem vợ có thích hay không.

Thấy biểu hiện lạ, Mai Anh bắt đầu nghi ngờ chồng có vấn đề. Thuê mấy cậu em theo dõi mọi hoạt động của anh, cô chỉ nhận được thông báo: "Chồng chị không hẹn hò bất kỳ phụ nữ nào".

Nguyên nhân ngoại tình bị loại bỏ, cô cho rằng có thể anh đang mắc bệnh gì đó nên giấu không cho vợ biết. Lấy hết can đảm cô quyết định nói chuyện với Hòa. Ban đầu anh còn quanh co, đến khi cô quát lên: "Nói gì mà vô lý, khó tin thế. Nếu không nói thật thì đừng có trách tôi nhiều chuyện".

Cuối cùng Hoà đành thú nhận phải đeo bao khi quan hệ để không bị lây nấm từ vợ. Anh nghe nói, bệnh này cho dù đã chữa khỏi, nhưng vẫn có thể tái phát và lây cho bạn tình.

Vừa tức vừa buồn cười, Mai Anh cũng thấy mình có lỗi trong chuyện để chồng hiểu nhầm. Vì muốn chồng kiêng quan hệ nên cô dọa anh là bệnh này nếu bị lây thì rất nguy hiểm. Ai ngờ lời dọa dẫm đó lại làm cho Hòa có tâm lý sợ bệnh của vợ.

Bệnh tình dục liên quan đến cả vợ và chồng. Ngoài việc ảnh hưởng đến sức khoẻ nó còn tác động đến tâm lý và sự tin tưởng giữa hai vợ chồng. Chính vì vậy, hai người nên trao đổi rõ ràng về tình hình bệnh và những khúc mắc của mỗi người để không có sự hiểu nhầm.

Tốt nhất nên đến nhờ sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn về sức khoẻ tình dục của hai vợ chồng. Không nên né tránh, e ngại (nhất là người chồng), tự mình tìm hiểu và nghe ngóng thông tin bên ngoài dễ hiểu biết sai lệch làm tổn hại đến mối quan hệ vợ chồng.

Theo Ngôi sao

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.