Iraq tuyên bố tấn công giành lại Fallujah từ tay IS

(PLO)- Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã công bố việc tấn công tái chiếm Falluja, cứ địa vững chắc của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sau khi quân đội viết trên Facebook yêu cầu các cư dân sẵn sàng rời khỏi thành phố trước khi cuộc chiến bắt đầu hôm Chủ nhật vừa qua, 22-5.

Các gia đình không thể trốn thoát nên giơ cờ trắng để đánh dấu vị trí của họ trong thành phố, đây là một chiến thuật đã thành công trong các cuộc chiến gần đây.

Có 3 hành lang được mở cho các công dân đến tạm trú ở phía tây, tây nam và đông nam thành phố, theo Falih al-Essawi, phó chủ tịch hội đồng quận.

“GIờ G giải phóng Falluja đã đến”, Abadi viết trên Twitter chính thức của mình, dùng một chữ viết tắt Ả Rập khi nói đến nhóm cực đoan IS.

Theo RT, Bộ trưởng quốc phòng  Iraq Khaled al-Obaidi cho biết quân đội đã lên kế hoạch và sẵn sàng xây cầu tạm để vận chuyển cứu trợ đến các khu vực bị bao vây khi một trong các chiến thuật chính của IS thường là phá hủy cơ sở hạ tầng, làm sập cầu để đe dọa quân đội chính phủ.

Các lực lượng an ninh Iraq tập hợp ở ngoại ô Fallujah ngày 22-5-2016

Quân chính phủ gồm có quân đội, cảnh sát, các lực lượng chống khủng bố, các chiến binh bộ lạc địa phương và liên quân binh sĩ hồi giáo Shi'ite Muslim militias. Có thể liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh bom IS ở Iraq và Syria trong gần 2 năm sẽ hỗ trợ không quân.

Để tránh gia tăng căng thẳng với các cư dân dòng Sunni. Các binh sĩ dòng Shi'ite bao gồm những nhóm được Iran ủng hộ sẽ bị hạn chế hoạt động bên ngoài trung tâm thành phố, vì hầu hết họ đã chiến đấu ở Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar gần đó được tái chiếm vào tháng 12 năm ngoái..

Falluja, pháo đài lâu đời của các chiến binh hồi giáo Sunni nằm cách Baghdad 50 km về phía Tây, là thành phố đầu tiên rơi vào tay IS vào tháng 1-2014, chỉ sáu tháng sau khi nhóm tuyên bố một nhà nước Hồi giáo trải rộng phần lớn Iraq và Syria.

Quân đội, cảnh sát và các binh sĩ được liên quân ủng hộ đã bao vây thành phố này từ cuối năm ngoái, trong khi các chiến binh đã ngăn cản các cư dân rời khỏi đây trong nhiều tháng.

IS muốn vương quốc mới của chúng phải có sự sống và chúng hành quyết những người cố gắng trốn thoát một cách  tàn bạo theo lời các nhân chứng với tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch (HRW).

Các cư dân cho Reuters biết có khoảng 20 gia đình đã cố gắng trốn thoát từ một vùng lân cận tiền tuyến phía nam vào cuối ngày thứ Bảy vừa qua (21-5) nhưng chỉ phân nửa thành công. Một số bị IS ngăn cản, một số chết vì chất nổ rải dọc đường.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Essawi cho biết trên một kênh truyền hình địa phương là có khoảng 75.000 người còn ở đây cùng với khoảng 60.000 đến 90.000 binh lính Mỹ. Trước chiến tranh, thành phố từng là một nơi rất thịnh vượng trên dòng Euphrate này có 300.000 người sinh sống.

Rất nhiều người đã bị giết hoặc chết vì đói. LHQ và HRQ cho biết các cư dân ở đây đang bị đói và thiếu thuốc men nghiêm trọng, giá thực phẩm  quá cao. Viện trợ vẫn chưa thể đến từ khi Ramadi được giải phóng.

Fallujah, từng được mệnh danh là “thành phố của những đền thờ Hồi giáo”, là trọng tâm cho niềm tin hồi giáo Sunni ở Iraq, giờ trông như một bộ phim hậu tận thế khi RT đến nơi này vào tháng 2. Fallujah đã bị thiệt hại nặng nề trong hai cuộc chiến chống al Qaeda năm 2004 do các lực lượng Mỹ thực hiện.

Việc tái chiếm lại Fallujah sẽ giúp khôi phục cuộc sống bình thường cho tỉnh Anbar, đảm bảo giao thông hơn 500 km từ Baghdad đến biên giới Jordanian và về hướng Bắc lên Haditha cách thủ đô 190 km về phía tây bắc.

IS vẫn đang chiếm giữ những lãnh thổ rộng lớn và các thành phố chính như Mosul ở phía Bắc. Các nhà chức trách đã cam kết tái chiếm Mosul trong năm nay mặc dù một số quan chức thầm nghi vấn liệu quân đội có thể đúng hạn hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.